
Năm nào cũng vậy, mùng 1 tết là mình về Sài Gòn ăn tết cùng với nội. Và năm nào cũng vậy, chiều mùng 1 tết mình lại cùng bác đi viết thư pháp. Nói đi viết thư pháp cho oai, chứ mình chỉ ngồi xem bác viết thôi.
Năm nào cũng vậy, mùng 1 tết là mình về Sài Gòn ăn tết cùng với nội. Và năm nào cũng vậy, chiều mùng 1 tết mình lại cùng bác đi viết thư pháp. Nói đi viết thư pháp cho oai, chứ mình chỉ ngồi xem bác viết thôi. Mấy năm nay, bác không viết thư pháp nữa mà vẽ ký họa chân dung, ngồi xem bác vẽ cũng thú vị lắm. Chỉ khoảng 5 phút thôi là bác đã hoàn thành một chân dung rồi. Tuyệt thật! Trông cũng giống... người mẫu lắm chứ! Mình cũng nhờ bác vẽ cho mình một bức, mà phải vẽ sao cho đẹp hơn mình thật mới được. Vậy mà bác nói: "Tao mà vẽ bây đẹp thì tao mất khách hết à!".
Hạnh Vân













