Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấm lòng người lao động

10:01, 21/01/2009

Không có điều kiện về quê đón tết, nhưng những ngày này, hàng ngàn lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai vẫn cảm nhận được sự ấm áp đầy nghĩa tình trước sự chăm lo của tổ chức Công đoàn các cấp.

Không có điều kiện về quê đón tết, nhưng những ngày này, hàng ngàn lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai vẫn cảm nhận được sự ấm áp đầy nghĩa tình trước sự chăm lo của tổ chức Công đoàn các cấp.

 

* Tết của người lao động nghèo

 

Căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m2, chỉ một chiếc giường đôi đã choán hết chỗ - là chỗ ở của 4 con người trong gia đình chị Phan Thị Thịnh. Từ Hà Tĩnh vào làm công nhân Công ty World Vina (Long Thành) đã 10 năm, rồi lấy chồng, sinh con, nhưng chị chưa một lần trở về quê. Mấy tháng nay, công ty thu hẹp sản xuất, công nhân chỉ có việc làm cầm chừng, thu nhập sút giảm nên gia đình chị lập tức lâm vào cảnh thiếu hụt. Đến lúc công ty cho biết sẽ không có thưởng tết thì chị cầm chắc gia đình mình năm nay sẽ không có tết. "Mình lớn rồi, không có tết cũng không sao, nhưng nhìn thấy 2 con không có được tấm áo mới, lại thấy xót xa trong lòng", chị Thịnh tâm sự.

Đại diện LĐLĐ tỉnh và công nhân nghèo tại huyện Long Thành.

Cũng cùng cảnh công nhân xa quê, đã nhiều cái tết không được xum họp với gia đình, nhưng hoàn cảnh của chị Trương Thị Nhiệm, quê ở Thái Bình, còn buồn hơn. Chồng bị ung thư gan mất chưa mãn tang, thì tiếp tới Công ty Tiến Hào nơi chị làm việc thu hẹp sản xuất, chị phải nghỉ chờ việc từ hơn tháng nay, tiền thưởng tết cũng là "chuyện trong mơ". Một thân một mình, không tiền bạc, không hơi ấm người thân, tết nơi tha phương của chị Nhiệm chắc sẽ buồn.

 

May mắn hơn chị Nhiệm, chị Thịnh, anh Lê Ngọc Phú công nhân Công ty sản xuất đồ gỗ Long Biên vẫn còn có việc làm ổn định, có một khoản thưởng tết dù không nhiều. Nhưng đã 5 năm nay, anh chị cũng không thể đưa cháu Lê Ngọc Thiên Phúc về Quảng Nam thăm quê nội bởi dành dụm được bao nhiêu tiền, anh chị đều đổ vào chữa bệnh cho con. Căn bệnh do bị dính nhau bẩm sinh của cháu Phúc phải đến 12 tuổi mới phẫu thuật được, mà anh chị cũng không biết đến lúc đó có đủ tiền lo cho con được không khi đồng lương công nhân cứ phập phù.

 

Chị Vũ Thị Đỗ, chủ một khu nhà trọ ở thị trấn Long Thành cho biết, do gần đây nhiều công ty không có việc làm đều, công nhân ngày làm ngày nghỉ, thu nhập giảm nên công nhân phòng trọ của chị đến nay hầu như vẫn chưa thấy sắm sửa gì.

 

* Chung tay lo tết cho công nhân

 

Bà Lê Thị Mỹ Lệ, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, nắm tình hình năm nay nhiều công nhân lao động gặp khó khăn, nên từ tháng 12-2008, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình chăm lo tết cho công nhân lao động, đặc biệt là những lao động ở các doanh nghiệp bị giải thể, ngưng sản xuất, công nhân nghèo không có điều kiện về quê đón tết. Thông qua các Công đoàn cơ sở, những công nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê không có điều kiện về xum họp gia đình, phải ở lại đón tết tại phòng trọ đều được Công đoàn cấp trên cơ sở nắm chắc danh sách và tổ chức những chuyến đi đến tận nơi để thăm hỏi, tặng quà nhằm chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần.

 

 Tính đến nay, gần 1.800 phần quà trị giá từ 150 - 250 ngàn đồng/phần đang được các cán bộ công đoàn chuyển đến tay người lao động. Quà không lớn, chỉ vài hộp bánh kẹo, sách báo, ít nhu yếu phẩm như đường, bột ngọt, dầu ăn, hoặc  thêm một khoản tiền nhỏ, nhưng người nhận thì cảm thấy rất ấm lòng vì sự ân cần, vì cái tâm, tấm lòng của người trao.

 

Chị Đặng Thị Toàn, công nhân Công ty Nanum xúc động kể, vợ chồng chị quê tận Thái Bình, không đất không ruộng nên quanh năm phải đi làm thuê. Cũng vì miếng cơm manh áo mà hồi đầu năm 2008 vợ chồng con cái dắt díu nhau vào Long Thành làm công nhân. Cứ nghĩ  "người ta có lo thì cũng là lo cho dân địa phương, còn mình là dân ngụ cư thì ai mà ngó tới", thế nên khi danh sách thông báo công nhân được tặng quà tết có cả tên chị, chị mừng mà nước mắt tự nhiên lại chảy ra. Cháu Điền Thị Mỹ Linh, 14 tuổi, con của anh Điền Chí Thanh, công nhân khuyết tật nghèo ở ấp 7, xã An Phước, khi đi nhận quà thay cha cũng không giấu được vẻ vui mừng vì "có phần quà tết này, ba mẹ con đỡ một khoản chi tiêu, nên có hứa để dành tiền đó mua cho con một cái quần mới".

 

Với những công nhân cực kỳ khó khăn, Công đoàn còn có sự chia sẻ thiết thực. Như trường hợp chị Nguyễn Thanh Hà ở phường An Bình (TP.Biên Hòa), công nhân Donafoods chẳng may mắc bệnh ung thư tá tràng, ngoài sự chăm sóc, giúp đỡ thường xuyên của Công đoàn cơ sở công ty (cho chị được hưởng lương trong thời gian điều trị, vận động cán bộ nhân viên quyên góp hỗ trợ), tết này LĐLĐ tỉnh còn đến thăm và trao tặng 1 triệu đồng. Và không chỉ là vật chất, những đêm văn nghệ do Công đoàn phối hợp tổ chức tại các khu đông công nhân như Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Long Thành, KCN Biên Hòa 2 còn giúp cho người lao động có những đêm giải trí vui vẻ, thoải mái, được ấm lòng hơn vì sự quan tâm của cộng đồng, xã hội...

Thanh Thúy

 

 

Tin xem nhiều