Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đêm nhạc giới thiệu 10 ca khúc hay về Đồng Nai:
Đưa lòng người về với quê hương

10:12, 26/12/2008

Không sôi nổi và hồi hộp như trận cầu chung kết nảy lửa giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng không ồn ào và nhộn nhịp như tại trung tâm hội chợ và nhiều đường phố lớn đón chào Giáng sinh, ở một khoảng không gian khác, nhiều người dân TP.Biên Hòa dành niềm vui thưởng thức chương trình ca nhạc giới thiệu 10 ca khúc hay về Đồng Nai diễn ra đêm 24-12 tại khu vực Nhà thi đấu Sở Văn hóa - thể thao và du lịch.

Không sôi nổi và hồi hộp như trận cầu chung kết nảy lửa giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng không ồn ào và nhộn nhịp như tại trung tâm hội chợ và nhiều đường phố lớn đón chào Giáng sinh, ở một khoảng không gian khác, nhiều người dân TP.Biên Hòa dành niềm vui thưởng thức chương trình ca nhạc giới thiệu 10 ca khúc hay về Đồng Nai diễn ra đêm 24-12 tại khu vực Nhà thi đấu Sở Văn hóa - thể thao và du lịch.

 

* Thăng hoa cảm xúc cho người diễn

 

Khí thế hừng hực của đoàn quân ra trận hòa quyện với nét mượt mà, sâu lắng của vùng quê Đồng Nai thơ mộng trong ca khúc mở đầu "Tiếng hát Đồng Nai" của nhạc sĩ Hải Triều dường như đã xua tan đi cái se lạnh của cơn mưa trái mùa.

 

Một tiết mục biểu diễn trong đêm văn nghệ.

Và không chỉ "Tiếng hát Đồng Nai" mà cả 10 ca khúc trong đêm nhạc đều chứa đựng những tình cảm gắn bó với quê hương Đồng Nai. Những địa danh mang hơi thở núi rừng của đồng bào dân tộc ít người Châu Ro, Châu Mạ; của vùng Chiến khu Đ, Tà Lài, Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm, hay thủy điện Trị An, niềm cảm hứng của bao công trình nghệ thuật, hoặc về với Biên Hòa, cù lao Phố, "bến bờ yêu thương"... được nhắc đến trong những ca khúc "Cồng vang đêm Chiến khu Đ" (của nhạc sĩ Khánh Hòa), "Trị An âm vang mùa xuân" (Tôn Thất Lập), "Biên Hòa bờ bến yêu thương" (Thy Đường)... Tất cả như khắc họa rõ nét những ấn tượng làm nên một sức sống của Đồng Nai hôm nay.

Những địa danh được nhắc đến không chỉ gợi cảm xúc cho người sáng tác, mà chính nó còn tạo nên nguồn cảm hứng cho người nghệ sĩ biểu diễn. Nói về điều này, ca sĩ Thu Huyền, Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai, chia sẻ trước giờ diễn: "Ca khúc "Đồng Nai mùa sầu riêng" thơ Thanh Dạ, nhạc Trần Viết Bính mà mình biểu diễn hôm nay gợi nhớ về một vùng bưởi Tân Triều, sầu riêng, chôm chôm Long Thành, Nhơn Trạch và những người mẹ, người chị, người em một thời nuôi quân đánh giặc... Tự hào và xen lẫn xúc động, mình cảm thấy yêu hơn, trân trọng hơn quê hương Đồng Nai".

 

Riêng ca sĩ Khánh Ngân, Đoàn nghệ thuật cải lương Đồng Nai, thì cho hay: "Là người nghệ sĩ của đất Đồng Nai, được hát lên những ca khúc về quê hương, đối với mình đó là một niềm hạnh phúc lớn. Những ca từ thật đẹp của bài hát khơi gợi cho người nghệ sĩ những cảm xúc khó tả khi biểu diễn trên sân khấu".

 

* Thêm yêu vùng đất Đồng Nai

 

Trong rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí  trong đêm 24-12, chị Lâm Thị Thanh (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) cùng với chồng và 2 con đã chọn nơi biểu diễn ca nhạc giới thiệu 10 ca khúc hay của Đồng Nai làm điểm đến. Chị chân thành bộc bạch: "Thú thật, mình không phải là người gốc Đồng Nai, nhưng khi nghe những ca khúc giàu cảm xúc này, mình cũng thấy nao nao. Cảm giác thật yên bình, dễ chịu, như thấy yêu hơn nơi mình đang sống, đang làm việc...".

 

Đối với những người đã chôn nhau cắt rốn ở Đồng Nai, có lẽ những cảm xúc ấy được nhân lên trọn vẹn và thiêng liêng hơn cả. Bởi, như cô Trịnh Thị Lan (ngụ phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) thì: "Sinh ra và lớn lên, tôi đã phần nào chứng kiến những đổi thay của quê hương, xứ sở, và những bài hát như khắc họa lại những chặng đường của một vùng đất chịu nhiều gian khó trong chiến tranh cũng như lúc hòa bình lập lại, đến nay đã trở thành một vùng kinh tế phát triển. Tôi như được sống lại với những kỷ niệm, những hồi ức sâu lắng".

 

Cảm xúc của thế hệ trước sẽ được tiếp nối và nhen nhóm ở những thế hệ sau. Trước những tác động của nhiều luồng văn hóa, nhiều quan niệm về âm nhạc, nghệ thuật, em Nguyễn Hoàng Sơn (ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) bộc bạch: "Quả thật, trước khi đến với đêm nhạc, em không nghĩ có nhiều ca khúc hay, gần gũi và ý nghĩa về Đồng Nai mình, quê hương mình như vậy. Cảm ơn các nhạc sĩ đã giúp em thấy yêu Biên Hòa - Đồng Nai hơn, và có lẽ, những ca khúc này cũng là một niềm tự hào của em về quê hương của mình".

Lâm Viên

 

Tin xem nhiều
Đăng ký học tại nhạc viện Melody Vinhome Green Paradise Cần Giờ