Báo Đồng Nai điện tử
En

3 tuổi đã biết đọc báo

10:10, 20/10/2008

Được tin cháu Vày Thượng Gia Lạc, ở ấp Lò Than, xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) mới 3 tuổi đã biết đọc báo, đọc số và sử dụng thành thạo các chức năng của điện thoại di động..., chúng tôi liền tìm đến nhà cháu.

Được tin cháu Vày Thượng Gia Lạc, ở ấp Lò Than, xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) mới 3 tuổi đã biết đọc báo, đọc số và sử dụng thành thạo các chức năng của điện thoại di động..., chúng tôi liền tìm đến nhà cháu.

 

Cháu Vày Thượng Gia Lạc đang đọc báo.

Để thử tài cháu Lạc, chúng tôi đưa một tờ báo, cháu liền đọc vanh vách một đoạn khoảng 150 chữ không sai một từ. Tiếp theo, chúng tôi lấy giấy viết một dãy số ngẫu nhiên, đến hơn 100 số. Cầm tờ giấy có dãy số ấy, Lạc đọc  một mạch từ số đầu tiên cho đến số cuối cùng không bỏ sót một số nào. Sau đó, thấy chúng tôi cầm điện thoại di động, cháu Lạc liền hỏi mượn, rồi tự thao tác mở nhạc cho cả nhà nghe. Nghe xong vài bản nhạc, Lạc quay sang bấm, chụp hình mẹ và bà nội đang đứng gần đó rồi lưu các file ảnh vào thẻ nhớ của điện thoại...

 

Khi một người hàng xóm đến chơi, đặt gói thuốc lá lên bàn, Lạc bước đến xem và đọc hàng chữ ghi trên bao thuốc: "Hút thuốc lá có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính"...

 

Ba mẹ của cháu là anh Vày Say Dậu (sinh năm 1979) và chị Lê Thanh Trúc (sinh năm 1982) cho biết gia đình đã phát hiện khả năng đặc biệt của cháu vào lúc Lạc mới 18 tháng tuổi. Khi ấy người dì của cháu là Lê Thanh Tâm tình cờ đi học về phát hiện cháu đếm được khoảng 10 số trên một quyển sách mà cháu đang cầm xem. Ngay hôm đó, ba cháu liền viết một dãy số hơn 20 số bất kỳ và 24 chữ cái đưa cho con xem. Lạc đều đọc được tất cả.

 

Mọi người trong nhà sau đó đã tìm báo đưa cho cháu xem. Lúc đầu cháu đọc được một đoạn ngắn, sau nâng dần lên. Đến nay thì cháu đọc được cả bài báo. Bà nội của cháu là bà Từ Nhì Muối cho biết thêm, suốt ngày Lạc thường hay cầm tờ báo trên tay, hết đọc một mình lại đọc cho mọi người nghe.  Riêng điện thoại di động thì Lạc đã sử dụng thành thạo các chức năng từ hơn nửa năm nay. Đặc biệt, Lạc nhớ rất giỏi các số điện thoại của bà con, bạn bè của ba mẹ cháu, dù chỉ nghe qua vài lần... Còn tiếng Anh thì cháu bập bẹ đếm được từ số 1 đến số 10...

 

Anh Dậu cho biết, anh người Hoa, còn chị Trúc người Kinh. Cháu Lạc là con trai đầu lòng của anh chị. Cháu sinh ngày 28-9-2005. Anh chị hiện đều làm việc tại Công ty TNHH Fotai Việt Nam (TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Lúc mới sinh, cháu Lạc cân nặng 3,6 ký. Hiện nay, cháu ăn uống cũng bình thường, nặng khoảng 15 ký, chưa được đưa đến trường mầm non. Do ba mẹ cháu đều đi làm nên từ nhỏ cháu ở với bà ngoại ở Thủ Dầu Một. Từ hôm Tết Nguyên đán 2008 đến nay, ba mẹ gửi Lạc về ở với bà nội tại ấp Lò Than...

Cao Thuyên

 

 

Tin xem nhiều