Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người làm từ thiện không mệt mỏi!

09:09, 05/09/2008

Sáng nào cũng vậy, lo cơm nước cho mẹ già đã gần 80 tuổi xong là bà Nguyễn Thị Thung ở khu phố 12, phường Hố Nai lại sửa soạn mấy cuốn sổ ghi chép, mớ bao bì và ra chiếc võng đặt trước nhà ngồi để... làm từ thiện.

Sáng nào cũng vậy, lo cơm nước cho mẹ già đã gần 80 tuổi xong là bà Nguyễn Thị Thung ở khu phố 12, phường Hố Nai lại sửa soạn mấy cuốn sổ ghi chép, mớ bao bì và ra chiếc võng đặt trước nhà ngồi để... làm từ thiện. Từ ngày nghỉ hưu đến giờ (trước đây bà Thung dạy học ở Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Tam Hiệp), nhà của hai mẹ con bà lúc nào cũng tấp nập người ra, kẻ vào. Khi thì bác Hai đầu ngõ đến gởi cháu để đi chợ, lúc thì anh Tám đến nhờ viết đơn chuyển trường cho con... Rảnh tay một chút là bà lại gọi điện cho bạn bè, người thân nhờ họ vận động, quyên góp để bà giúp người nghèo. Cứ vài ngày, sau khi gom đủ số hàng hóa là bà lại thuê xe chở đến những vùng bị thiên tai, những vùng sâu, vùng xa, những gia đình túng quẩn, khó nghèo để giúp đỡ. Đối với bà, giúp đỡ mọi người, nhất là người nghèo là việc làm không bao giờ bà cảm thấy mệt mỏi.

 

Căn nhà nhỏ của hai mẹ con bà Thung nằm ở hẻm cụt, nhìn qua chẳng giống địa điểm từ thiện. Trước nhà của bà có đặt một bộ bàn ghế để tiếp khách, một ít bao bì khá lộn xộn và một chiếc xe lăn dựng sát mép tường. Mấy ai biết được, chiếc xe lăn này chính là phương tiện duy nhất giúp bà đến được với người nghèo trong những chuyến đi xa.

 

K.Luôn

 

 

Tin xem nhiều