Báo Đồng Nai điện tử
En

Bán hàng xén chợ quê

09:09, 12/09/2008

Cứ mỗi buổi sáng, vợ chồng chị Cao Thị Huệ, 44 tuổi, nhà ở ấp 2, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán ) lại gói ghém hàng hóa, chở nhau đi bán khắp nơi trong xã.

Cứ mỗi buổi sáng, vợ chồng chị Cao Thị Huệ, 44 tuổi, nhà ở ấp 2, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán ) lại gói ghém hàng hóa, chở nhau đi bán khắp nơi trong xã. Lúc thì vợ chồng anh chị bán ở chợ Thanh Sơn, khi thì vào chợ Lâm Trường 3, bữa nào thời tiết tốt thì đi xa hơn một chút, vào tận Suối Đục, cách trung tâm xã đến vài chục km. Hàng hóa của chị cũng giản dị: dăm mớ kẹp tóc, vài bịch dây thun, tăm bông, giẻ rửa chén, kim chỉ, ví, lược, gương soi... Khách hàng chủ yếu là mấy em học sinh và các bà nội trợ. Trước đây, nghề chính của chị Huệ là bán vé số, song cái nghề "bán niềm hy vọng" này ở vùng quê nghèo không mấy dư dả, nhà chị lại không có ruộng đất, nên chị gom góp vốn liếng, mở chiếu hàng xén bán qua ngày. Bán hàng xén ở chợ quê nên vốn không nhiều, lời lãi cũng ít. Chị Huệ cho biết, mỗi ngày chị lãi khoảng trên dưới 40 ngàn đồng, đủ tiền chợ cho gia đình 4 người của chị. Cứ dăm bữa, nửa tháng, hết hàng, chị Huệ lại đi xe buýt lấy hàng ở Biên Hòa, Chợ Lớn... Chị Huệ tâm sự, chị rất vui, vì năm ngoái gia đình chị đã được cấp một ngôi nhà tình thương, chấm dứt cảnh nhà lá dột nát nên từ nay, chị "chỉ còn việc yên tâm buôn bán, chăm sóc gia đình"...

Vi Lâm

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích