Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người phụ nữ vượt qua nghịch cảnh

10:08, 25/08/2008

Nhiều người dân ở ấp Thuận Trường, xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) biết đến chị Phạm Thị Quế không hẳn chị là người năng nổ, hay giúp đỡ người khác... mà còn cảm phục ý chí vượt qua nghịch cảnh ở người phụ nữ này.

Nhiều người dân ở ấp Thuận Trường, xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) biết đến không hẳn chị là người năng nổ, hay giúp đỡ người khác... mà còn cảm phục ý chí vượt qua nghịch cảnh ở người phụ nữ này.

Chị Phạm Thị Quế

Khi chị mới sinh con đầu lòng được 2 tháng thì chồng bỏ đi với một phụ nữ khác. Cùng thời gian đó, hai người em của chị bị tai nạn giao thông ra đi đột ngột, bỏ lại 4 đứa cháu bơ vơ. Chị Quế lại đem các cháu mồ côi về nuôi. Thế là một mình chị làm việc quần quật để nuôi các thành viên trong gia đình. Nhưng bất hạnh không buông tha, trong một buổi phụ hồ, chị bị ngã từ giàn giáo cao chấn thương sọ não và cột sống nằm liệt mấy năm trời. Bằng ý chí và sự kiên trì tập luyện, chị đã thắng được bệnh tật.

Khỏi bệnh, chị cùng với các con, cháu làm việc để vực dậy kinh tế gia đình. Đến nay thu nhập ổn định, chị Quế có thêm thời gian tham gia công tác xã hội. Bận rộn suốt ngày nhưng chị vẫn nhiệt tình, vui vẻ khi có ai đó cần đến chị - một “chuyên gia" hòa giải. Sự chân tình của chị Quế đã giúp các gia đình giải tỏa được mâu thuẫn, xích mích. Lúc rảnh rỗi, chị lại tích cực liên hệ các nơi tìm nguồn hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo, rồi đi xin quần áo, sách vở cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy kinh tế gia đình chưa thật khá giả, nhưng chị hay mua gạo chia cho những gia đình nghèo trong ấp. Chị nói: "Ngày trước mình nghèo khổ, một lon gạo của người khác giúp mình thật quý hóa. Bây giờ mình giúp lại người khác cũng là cách để mình trả ơn đời, ơn người!".

Phương Liễu

Tin xem nhiều