Báo Đồng Nai điện tử
En

Người hai lần đoạt giải nhất trong Hội thi kể chuyện về Bác

09:06, 06/06/2008

Vũ Thị Ngọc Nữ đã giành giải nhất tại hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai tổ chức, lại "ôm" luôn giải nhất tại hội thi do Đảng bộ khối kinh tế tổ chức. Câu chuyện chị đem đến với hội thi có tựa đề "Bác có phải là vua đâu". Với chất giọng truyền cảm, nhất là phần liên hệ thực tế sinh động, chị đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo để dành các giải nhất.

Vũ Thị Ngọc Nữ đã giành giải nhất tại hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai tổ chức, lại "ôm" luôn giải nhất tại hội thi do Đảng bộ khối kinh tế tổ chức. Câu chuyện chị đem đến với hội thi có tựa đề "Bác có phải là vua đâu". Với chất giọng truyền cảm, nhất là phần liên hệ thực tế sinh động, chị đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo để dành các giải nhất.

Chị tâm sự: "Khi tôi sinh ra, Bác Hồ kính yêu đã không còn nữa, tôi chỉ được nghe về Bác qua những bài học trên sách vở, nghe mẹ kể lại và qua sách báo, phim ảnh, nhất là tôi rất ngưỡng mộ Người qua những bức ảnh chân dung treo trên tường nhà. Sự kính yêu, lòng ngưỡng mộ Bác cứ thế lớn dần trong tôi, trở thành động lực thôi thúc tôi vươn lên. Những lúc khó khăn hay những khi nản chí, nghĩ về Bác tôi lại thấy mình nhỏ bé và tâm niệm phải học Người để suốt đời vươn lên".

Thực vậy, những ai có mặt tại các hội thi sẽ không khỏi xúc động khi từng lời kể, sự liên hệ và những bài học chị rút ra từ việc học tập Bác cứ cuốn hút người nghe. Chị còn lý giải rõ vì sao trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người và vì sao các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động lại được đông đảo các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia đến vậy. Theo chị, lý do khiến mọi người đều tích cực hưởng ứng bởi vì đạo đức Bác Hồ chính là nền tảng tinh thần vô giá mà chúng ta cần học tập. Những nội dung như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư không chỉ có giá trị hiện tại mà còn đúng cho các thế hệ mai sau để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như Bác hằng mong muốn.

Mặt khác, qua câu chuyện chị kể, chúng ta không chỉ học Bác về cách sống khiêm tốn, giản dị: thắng không kiêu, bại không nản, gần gũi, chan hòa với mọi người, mà còn học Bác đức tính đoàn kết, tình yêu thương bao la. Chính sự yêu thương đã gắn bó mọi người lại gần nhau hơn. Những câu hỏi của Người trong câu chuyện như "Chú có đủ ô che cho mọi người không?" hay "Cá ngon quá thế mà chú Tô lại đi vắng. Các chú để đến chiều đồng chí Tô về cùng thưởng thức" như tăng thêm sức mạnh của tình đồng bào, đồng chí. Trong gian nan khó nhọc đã sát cánh cùng nhau thì khi có niềm vui, sự ưu đãi Bác không bao giờ dành riêng cho mình mà luôn "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, nâng niu tất cả chỉ quên mình...". Theo Bác, đoàn kết là sức mạnh, là nền tảng cốt lõi tạo nên những tập thể, những tổ chức vững mạnh, như danh nhân G. Xanluyti đã nói: "Khi đoàn kết lại thì cả cái nhỏ bé cũng phát triển, khi đã chia rẽ thì cả cái to lớn nhất cũng tan rã" hay trong ca dao tục ngữ đã có câu: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" và Bác Hồ cũng đã khẳng định "Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết; thành công, thành công đại thành công"... Cũng qua câu chuyện chị kể còn khá nhiều điều chúng ta có thể học từ Bác, vấn đề còn lại là ở chính mỗi người có muốn làm, có muốn học tập và noi theo hay không.

Là một cán bộ công tác trong ngành điện lực, chị đã vạch ra cho mình một kế hoạch cụ thể để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Chị nói: "Chúng tôi là những đoàn viên thanh niên, những con người có sức trẻ, chúng tôi có lòng quyết tâm để thực hiện những mục tiêu mà ngành đề ra, nâng cao hơn nữa chất lượng điện năng, chất lượng phục vụ khách hàng, nhất là luôn gần gũi với nhân dân, có cách ứng xử khéo léo, phù hợp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân theo phương châm "vì dân phục vụ".

Mai Hà

Tin xem nhiều