Báo Đồng Nai điện tử
En

Có một tấm lòng khuyến học

09:04, 23/04/2008

Ông Lê Văn Một, sinh năm 1937, hiện là chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi ấp Cát Lái (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch). Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và làm được nhiều việc.

Ông Lê Văn Một hàng ngày đi bán báo và vé số.

Ông Lê Văn Một, sinh năm 1937, hiện là chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi ấp Cát Lái (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch). Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và làm được nhiều việc.

Mỗi ngày ông thức dậy từ 4 giờ sáng, cùng với các cụ ông, cụ bà trong ấp tập thể dục dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe. Sau đó, ông cùng với chiếc xe đạp cọc cạch đi bán vé số và các loại sách báo cho bà con trong xã. Qua nhiều ngõ ngách, hẻm hóc, ông biết được nhiều gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, làm lụng vất vả lo cho các con ăn học, lại không có điều kiện và thời gian để đọc sách báo. Từ đó, có tờ báo nào hay, mang tính giáo dục cao, ông lại mang đi phô-tô và phát cho các phụ huynh đọc để biết cách giáo dục con cái trong gia đình. Cứ hết ngày này qua ngày khác, ông thầm lặng ky cóp từng đồng tiền lãi bỏ vào ống heo đất, mỗi năm dành được 450 ngàn đồng để đến mùa tựu trường ông mua sách vở và đồ dùng học tập tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học ở xã. Ông còn vận động chi hội người cao tuổi của ấp lập Quỹ Khuyến học, để hỗ trợ cho các em học sinh hiếu học trong ấp.

Ông Lê Văn Một cho biết: "Hiện nay tôi đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn là hàng năm sẽ phối hợp với Hội Khuyến học xã trao 2 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học: tiểu học là 300 ngàn đồng, THCS là 500 ngàn đồng. Tôi mong đóng góp thêm sức mình để chắp cánh cho các em vững bước đến trường".

Gia đình còn nhiều khó khăn, ông tất bật, bận rộn với công việc của mình để chăm lo cho mái ấm gia đình nhưng vẫn không quên tiếp sức cho các em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương.

Mỹ Lệ

 

Tin xem nhiều