Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì tương lai của con

09:03, 07/03/2008

Chị Nguyễn Thị Ninh quê ở tỉnh Bắc Ninh cùng chồng và đứa con nhỏ 8 tuổi vào phường Tân Phong, TP. Biên Hòa sinh sống được gần 2 năm nay. Chồng chị làm công nhân trong một công ty, nhưng phải thường xuyên tăng ca.

Chị Nguyễn Thị Ninh quê ở tỉnh Bắc Ninh cùng chồng và đứa con nhỏ 8 tuổi vào phường Tân Phong, TP. Biên Hòa sinh sống được gần 2 năm nay. Chồng chị làm công nhân trong một công ty, nhưng phải thường xuyên tăng ca. Còn chị ngoài lo kiếm sống, hàng ngày còn phải đưa đón con đi học nên chị đành chọn nghề mua bán ve chai để chủ động được thời gian. Chị Ninh cho biết, có ngày chị phải đạp xe cả trăm cây số khắp các ngõ ngách trong thành phố, có khi sang cả các huyện, tỉnh khác để thu mua và lượm ve chai. Ngày nào may mắn gặp được khách bán nới tay có khi chị lời 50 - 70 ngàn đồng. Nhưng cũng nhiều ngày không mua được gì chẳng đủ cả tiền ăn trưa. Ngày nọ bù ngày kia, mỗi tháng tổng thu của hai vợ chồng chị cũng được hơn 2 triệu đồng. Trừ tiền thuê nhà, tiền học cho con, tiền ăn uống, điện nước, vợ chồng chị cũng còn chắt chiu tiết kiệm được dăm ba trăm ngàn đồng. Chị nói khoản tiền này tôi nhất định không xài đến để dành đó sau này cho các con ăn học. Đời mình không được học hành đến nơi đến chốn nên mới khổ thế này nên vợ chồng tôi nhất định phải lo cho 2 con tôi được học hành tử tế.

Hương Giang

Tin xem nhiều