Báo Đồng Nai điện tử
En

Cô gái tật nguyền vượt khó

09:03, 03/03/2008

Đào Thị Thanh Hồng năm nay vừa tròn 30 tuổi, là hội viên phụ nữ ấp Câu Kê, xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch). Gia đình chị có 7 anh em (4 trai, 3 gái, trong đó có 1 em trai chết vì bị nhiễm chất độc da cam).

Thanh Hồng bên bàn máy may.

Đào Thị Thanh Hồng năm nay vừa tròn 30 tuổi, là hội viên phụ nữ ấp Câu Kê, xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch). Gia đình chị có 7 anh em (4 trai, 3 gái, trong đó có 1 em trai chết vì bị nhiễm chất độc da cam).

Bàn chân phải của Thanh Hồng bị lật ngược và bị teo cơ do di chứng của chất độc da cam. Thanh Hồng được Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hữu cho đi phẫu thuật và giới thiệu học nghề may tại Trung tâm dạy nghề tỉnh. Học xong, chị về nhận hàng may cho bà con lối xóm, thu nhập bình quân mỗi ngày khoảng 20 - 30 ngàn đồng, cộng thêm thu nhập của cha mẹ hàng ngày đi bán vé số cũng chỉ đủ trang trải đời sống hàng ngày cho cả gia đình. Cách đây hai năm, Thanh Hồng còn phụ giúp cha mẹ chăm sóc em trai đang nằm liệt giường vì di chứng của chất độc da cam.

Thanh Hồng tâm sự: "Tôi mong sao cho các em của mình được khỏe mạnh bình thường như bao nhiêu người khác để cha mẹ em đỡ vất vả. Riêng tôi, dù đi lại khập khiễng, khó khăn, có lúc bàn chân rướm máu vì đi lại nhiều lần nhưng vẫn cố gắng may vá kiếm thêm tiền đỡ đần cho cha mẹ, chăm sóc các em".

Hiện nay, hai cô em gái của Thanh Hồng đã có gia đình và khỏe mạnh bình thường. Niềm vui này như được nhân lên đối với Thanh Hồng. Bản thân chị Thanh Hồng càng phấn đấu học thêm kỹ thuật cắt may thời trang. Nhờ sáng dạ và khéo tay nên Thanh Hồng ngày càng vững tay nghề, được khách hàng tin tưởng. Nhờ đó, chị càng ngày càng có nhiều đóng góp cho gia đình, giúp cả nhà vượt qua khó khăn.

Mỹ Lê

 

 

Tin xem nhiều