Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lưu giữ chút hồn quê

09:02, 29/02/2008

Hàng ngày đi qua đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ cầu Mới đến Quảng trường tỉnh, người ta thường thấy một ông già dáng người khắc khổ pha chút phong trần ngồi bán sáo ở gần cầu vượt.

Ông Thiên đang say mê làm sáo.

Hàng ngày đi qua đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn từ cầu Mới đến Quảng trường tỉnh, người ta thường thấy một ông già dáng người khắc khổ pha chút phong trần ngồi bán sáo ở gần cầu vượt. Hỏi thăm mới biết ông  tên là Nguyễn Hoàng Thiên, năm nay 64 tuổi. Ông quê ở tỉnh Hà Tây nhưng cùng gia đình vào Đồng Nai từ năm 1975. Năm 1980 ông nghỉ hưu, vốn yêu văn nghệ và có tài thổi sáo cũng như làm sáo nên hàng ngày ông rong ruổi khắp nơi trong TP. Biên Hòa, có khi sang tận TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương để bán sáo.

Ông Thiên có 8 người con,  tất cả đều đã có gia đình riêng và cuộc sống khá ổn định. Ông làm sáo đi bán không phải để kiếm sống mà vì muốn lưu giữ một chút hồn quê. Sáo của ông được làm từ những cây trúc mua ở phường Bửu Long tuy thô sơ nhưng dân "ghiền sáo" lại rất thích vì âm thanh trong trẻo.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều