Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Nói to lên

10:04, 08/04/2011

- Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát nhập siêu dưới 18% trong năm nay, nhưng theo Bộ Công thương, 3 tháng đầu năm, nhập siêu đã ở mức trên 3 tỷ USD, trong đó các mặt hàng xa xỉ chiếm tới gần 40%.

- Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát nhập siêu dưới 18% trong năm nay, nhưng theo Bộ Công thương, 3 tháng đầu năm, nhập siêu đã ở mức trên 3 tỷ USD, trong đó các mặt hàng xa xỉ chiếm tới gần 40%.

- Thì dân mình giờ có nhu cầu tiêu dùng hàng xa xỉ nên mới nhập vậy đó. Ông không thấy báo chí nói ở Hà Nội, có bát phở 850 ngàn đồng mà quán vẫn đông khách sao?

- Tất nhiên, người ta làm giàu đúng luật và đóng thuế minh bạch thì họ có quyền xài sang. Trách ở đây là trách cái nghịch lý khác!

- Ông nói tui vẫn chưa thủng. Nghịch lý gì?

- Quý 1, xuất ít - nhập nhiều, mà nhập thì lại nhập nào đá quý, kim loại quý (363 triệu USD), linh kiện phụ tùng ô tô - xe gắn máy (gần 1 tỷ USD). Bất ngờ nhất là nhập tới 46 triệu USD bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc. Và khó hiểu nhất là nhập tới 55 triệu USD các mặt hàng rau quả ngoại!

- Quả là khó hiểu thật. Hàng công nghiệp, kỹ thuật cao phải nhập khẩu đã đành, nhưng một nước nông nghiệp như mình mà phải nhập rau quả, ngũ cốc thì đúng là nghịch lý!

- Một đất nước 3 miền có tre mà đến cây tăm tre cũng nhập thì ông bình luận thế nào?

- Tui nghĩ, giờ mình tham gia sân chơi toàn cầu rồi. Không còn chuyện cấm nhập, cấm xuất đơn giản nữa nhưng vấn đề là phải có hàng rào thuế quan phù hợp để ai muốn xài sang thì phải đóng thuế cao thôi!

- Cái này nhà báo các ông ráng nói to lên giữa lúc cần thắt lưng buộc bụng này vậy!

BA PHA

 

Tin xem nhiều