Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Thiếu thận trọng quá!

10:03, 25/03/2011

- Con đường cao tốc Great Kanto Highway ở Naka - Nhật Bản nứt toác không khác gì vực thẳm sau thảm họa động đất và sóng thần đã được làm lại như mới chỉ trong 6 ngày khiến cả thế giới sững sờ!

- Con đường cao tốc Great Kanto Highway ở Naka - Nhật Bản nứt toác không khác gì vực thẳm sau thảm họa động đất và sóng thần đã được làm lại như mới chỉ trong 6 ngày khiến cả thế giới sững sờ!

- Ông có nhầm không vậy? 6 ngày à?

Đoạn đường trước và sau khi phục hồi chỉ trong vòng 6 ngày.

- Thi công đường bắt đầu ngày 17-3 và đến tối kia, đoạn đường bị phá hủy nghiêm trọng cao tốc Great Kanto ở Naka đã như chưa có gì xảy ra và sẵn sàng cho các hoạt động giao thông. Báo chí bình luận rằng con đường ấy là bằng chứng hùng hồn cho thấy tốc độ tái thiết đáng kinh ngạc và khả năng tự phục hồi của Nhật Bản trong lúc tình trạng vẫn chưa yên ả. Không biết, nếu xứ mình làm thì mất bao lâu hè?

- Thì ông cứ xem mấy cái bệnh viện, mấy cây cầu, mấy con đường làm mới ở xứ mình làm mất bao lâu?

- Sao tính cho ra ông. Bắt một con rùa dưới cái hồ nhỏ mà làm cả tháng chưa xong!

- Ông nói tôi mới nhớ ra. Đúng là người Nhật thiếu thận trọng quá. Lẽ ra phải họp hành, hội thảo khoa học, lên kế hoạch sửa chữa, khảo sát, dự trù kinh phí, duyệt kế hoạch v.v... rồi mới làm. Công trình lớn như vậy mà làm ào ào. Thiệt là...!

BA PHA

 

Tin xem nhiều