Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Lừa cả trời

10:03, 28/03/2011

- Bẩm Ngọc Hoàng, con vốn dòng dõi quý tộc, việc nuôi nấng chăm sóc tấm thân ngọc ngà của con bấy lâu nay phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt. Những tưởng khi trưởng thành, con sẽ được sánh đôi với những bậc hiền nhân quân tử cho xứng với công sức đầu tư của cha mẹ con.

- Bẩm Ngọc Hoàng, con vốn dòng dõi quý tộc, việc nuôi nấng chăm sóc tấm thân ngọc ngà của con bấy lâu nay phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt. Những tưởng khi trưởng thành, con sẽ được sánh đôi với những bậc hiền nhân quân tử cho xứng với công sức đầu tư của cha mẹ con.

- Đúng thế, vị trí của nhà ngươi là phải khác chứ!

- Nhưng giờ ngoài đường nhan nhản hàng giả hàng nhái. Lại có chuyện ngược đời là hiền nhân quân tử chuộng hàng nhái hàng giả vì lễ vật cưới hỏi nhẹ gánh hơn. Thành ra con ế ẩm, cũng phải ra chợ như những cô nàng bình dân khác.

- Có chuyện đó sao?

- Con oán giận vì vừa cho con cái phẩm tước nhưng chẳng kiểm tra kiểm soát, để cho kể lừa đảo ban phát tùm lum cái phẩm tước ấy cho những hạng hèn kém. Thế chẳng hóa ra là vô hiệu hóa con còn gì?

- Sao ta lại không biết chuyện đó kìa?

- Ngọc Hoàng đi vi hành mà xem, cái loại dư lượng thuốc trừ sâu với các loại chất độc hại nó vào siêu thị hết rồi, nó gạt con ra ngoài vì bảo con kiêu kỳ, làm giá!

- Chết, sao ngươi không kêu cứu sớm. Cái kiểu này thì ghê gớm thật, nó lừa cả ta. Bấy lâu nay nó dâng ta đủ thứ rau trái, cái nào cũng bảo “Ngọc Hoàng yên tâm, con mua từ siêu thị!”.

BA PHA

 

Tin xem nhiều