Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Lợi bất cập hại

09:03, 27/03/2011

- Tối hôm kia, ông có tham gia tắt đèn để bảo vệ Trái đất không?
- Có chớ, ông tổ trưởng khu phố đi từng nhà để nhắc nhở cơ mà. Không ủng hộ có phải là mình quá đáng lắm không?

- Tối hôm kia, ông có tham gia tắt đèn để bảo vệ Trái đất không?

- Có chớ, ông tổ trưởng khu phố đi từng nhà để nhắc nhở cơ mà. Không ủng hộ có phải là mình quá đáng lắm không?

- Ờ. Mà tham gia “Giờ Trái đất” mới thấy người giàu ở khu phố mình nhiều thật nha.

- Sao ông biết được?

- Thì ở phường tôi, người ta muốn mọi nhà tham gia triệt để nên cắt điện nguyên khu vực luôn. Ai dè, điện lưới vừa tắt thì vô số nhà mở máy phát điện chạy dầu. Báo hại người nghèo trong xóm vừa bị ồn cái lỗ nhĩ vừa phải ngửi mùi khí thải...

- Ái dà, thế thì ô nhiễm môi trường khác chi dùng điện.

- Còn nữa, cúp điện thì nhà nhà thắp nến. Tiền nến và khí thải từ nến chắc cũng chả kém gì xài điện đâu ông. Chưa hết, sáng chủ nhật hôm qua, ông tổ trưởng khu phố đi uống cà phê về ngang nhà kể rằng đêm trước lợi dụng “Giờ Trái đất”, bọn trộm đã vào khoắng của nhà bà Hai trong xóm một chiếc xe máy!

- Xem ra chỉ một tiếng tắt điện thôi mà nhiều chuyện nảy sinh quá ông nhỉ?

- Chứ sao. Tinh thần là khuyến khích tiết kiệm điện bất cứ lúc nào chứ không phải làm kiểu phong trào thế này. Cứ chạy theo hình thức thì có khi, lợi chắc chẳng cập hại ông ơi!

BA PHA

 

Tin xem nhiều