Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Khỏi đi du học

09:03, 20/03/2011

- Con tôi tuần sau đi nước ngoài nhập học nhưng mấy hôm nay loay hoay hoài không mua được ngoại tệ ông ơi!
- Ông đã hỏi kỹ các ngân hàng về thủ tục chưa?

- Con tôi tuần sau đi nước ngoài nhập học nhưng mấy hôm nay loay hoay hoài không mua được ngoại tệ ông ơi!

- Ông đã hỏi kỹ các ngân hàng về thủ tục chưa?

- Tôi đi nhiều ngân hàng lắm, ở đâu cũng nói hiện không còn nguồn cung USD để bán. Có nơi thì nhân viên phòng giao dịch ngoại tệ đòi mang theo quyết định đi công tác nước ngoài của cơ quan, hộ chiếu và vé máy bay đi nước ngoài...

- Thì ông trình những thứ họ yêu cầu.

- Con tôi đi học chỉ có giấy báo của trường thôi, nó đã đi làm đâu mà có quyết định của cơ quan!

- Thì ông trình giấy báo của nhà trường!

- Nhà trường họ báo tin qua email. In cái email ra nhân viên ngân hàng nói không có giá trị pháp lý. Họ yêu cầu giấy báo nhập học phải có con dấu của nhà trường. Mà nếu có giấy báo như vậy thì cũng chỉ mua được tối đa 500 USD thôi.

- Chà, sao khó khăn vậy hè?

- Có người gợi ý tôi mua đỡ đồng bath của Thái rồi sang bển đổi lại USD nhưng thấy rắc rối quá. Ra chợ đen thì vi phạm pháp luật và mình cũng sợ bị lừa!

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ thị yêu cầu các ngân hàng phải bán ngoại tệ cho các cá nhân có nhu cầu chính đáng theo đúng quy định của pháp luật cả một tuần rồi sao vẫn còn tình trạng ngân hàng gây phiền toái cho người dân?

- Ông hỏi vậy, tôi làm sao biết trả lời. Tôi đang định hỏi ông là giờ có giải pháp nào không?

- Giải pháp đơn giản nhất là thôi cho cháu ở nhà, khỏi đi du học vậy!

BA PHA

 

Tin xem nhiều