Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Nhai lại

08:02, 13/02/2011

- Anh Ba có biết hôm nay ngày gì không?
- Chú nói mới nhớ ra là chiều nay phải mua hoa hồng tặng bà xã, hôm nay ngày tình nhân mà!

- Anh Ba có biết hôm nay ngày gì không?

- Chú nói mới nhớ ra là chiều nay phải mua hoa hồng tặng bà xã, hôm nay ngày tình nhân mà!

- Em mua giùm anh rồi, nhưng anh giúp em một việc...

- Việc gì?

- Anh viết giùm em câu chúc, em gửi cho người yêu.

- Trời đất! Người yêu của chú chứ có phải người yêu của tôi đâu mà tôi viết được?

- Thì anh là nhà báo, văn hay chữ tốt hơn bọn kỹ sư như em!

- Lời chúc phải đi từ trái tim chứ cần gì văn chương chữ nghĩa chú ơi. Muốn làm một tình nhân lý tưởng thì phải thật lòng chứ ai xài của giả, mà cụ thể ở đây là “cầm nhầm” lời chúc của người khác!

- Anh quá đáng ghê. Bây giờ bao nhiêu ông thạc sĩ, tiến sĩ toàn chép lại của người khác. Bao nhiêu ông lên truyền hình phát biểu những điều toàn “ăn cắp bản quyền”. Trí thức còn đạo văn nữa là...

- Thì đúng là cũng có một bộ phận “trí thức nhai lại” ở xứ mình giờ vẫn còn vênh váo đó, nhưng chẳng lẽ chú thấy vậy mà bắt chước à? Chú không nên làm tình nhân “nhai lại”, như vậy cuộc tình mới bền!

- Vậy thôi để em ráng tự viết, nhờ có chút xíu mà anh lại rầy nặng nề quá!

- Chú ráng đi, một sự vụng về chân thật mà nó là của mình còn quý gấp triệu lần những lời văn hoa, trí tuệ được “nhai lại” của người khác!

BA PHA

 

Tin xem nhiều