Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Bài học nhái bén

09:02, 09/02/2011

- Bộ Giao thông - vận tải vừa báo cáo cho Thủ tướng về nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt ngày mùng bốn Tết tại cầu Ghềnh, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa.

- Bộ Giao thông - vận tải vừa báo cáo cho Thủ tướng về nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt ngày mùng bốn Tết tại cầu Ghềnh, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa.

- Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự này và tạm giam 7 đối tượng.

- Tạm giam những ai vậy ông?

- Lái tàu, lái phụ, nhân viên đèn tín hiệu, nhân viên gác chốt ở hai đầu cầu!

- Mấy người đó bị khởi tố vì trách nhiệm trực tiếp là đúng, nhưng nguyên nhân tai nạn đó còn liên quan đến nhiều người.

- Ý ông là?

- Ai cũng biết cầu Ghềnh và cầu Rạch Cát vừa hẹp vừa cũ, lại vừa đa chức năng. Và, đây là những cây cầu “độc đạo” của người dân Cù Lao Phố!

- Cầu cũ và hẹp thì đúng rồi. Nhưng tôi sống ở Biên Hòa từ nhỏ đến giờ có thấy tai nạn tàu trên cầu Ghềnh bao giờ đâu. Nguyên nhân không dính dáng đến cây cầu...

- Thế ông nói còn nguyên nhân nào, còn ai dính líu ở đây, sao cơ quan chức năng không khởi tố?

- Còn rất nhiều người không thuộc bài!

- Trời, ông nói chi chuyện học hành ở đây?

- Ông có nhớ hồi nhỏ, đứa trẻ nào cũng thuộc truyện thơ: “Hai chú dê xinh xắn, bước xuống hai đầu cầu” không?

- Nhớ chớ! Cầu nhỏ, không bên nào chịu nhường bên nào nên đứng cãi nhau mãi chớ gì?

- Đó. Và phải nhờ con nhái bén nên đám cãi nhau mới được giải tỏa!

- Tôi hiểu rồi. Đúng là hôm đó, nhiều nhân chứng cho biết, vì không chịu nhường đường nhau, nên mấy tài xế xe hơi cãi nhau trên cầu gây nên kẹt xe. Và họ đã gián tiếp gây ra tai nạn này!

- Đó, cho nên tui mới nói, bài học của nhái bén vẫn cần phải học lại là vậy!

BA PHA

 

Tin xem nhiều