- Nghe nói ở đường Láng Hạ, Hà Nội có cái quán bán một tô phở bò giá 750 ngàn đồng, không biết báo chí có viết lầm?
- Nghe nói ở đường Láng Hạ, Hà Nội có cái quán bán một tô phở bò giá 750 ngàn đồng, không biết báo chí có viết lầm?
- Chuyện có thiệt đó ông ơi. Một Việt kiều ở Mỹ mới về chơi Tết đã thốt lên: Giá cả đồ ăn uống ở Sài Gòn mắc hơn ở Mỹ nhưng lúc nào tiệm cũng đông khách!
- Tui cũng nghe một chuyên gia Thụy Điển thắc mắc sao nước mình còn khó khăn nhưng người dân xài điện thoại di động sang quá...
- Mình còn nhiều người nghèo khổ lắm ông ơi. Ngay trong dịp Tết này, các tổ chức, cá nhân đã và đang tích cực đi thăm tặng quà cho bà con nghèo để họ có cái Tết vui hơn!
- Thực ra thì người nghèo ở nước mình những năm qua đã giảm xuống nhờ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và số gia đình có thu nhập khá cũng tăng lên. Nhưng có nhiều người giàu ngang nên họ xài tiền mà mình xót cả ruột!
- Họ xài tiền của họ mà!
- Biết vậy, nhưng nhìn toàn cảnh thấy cũng buồn. Thói thường thì người nào làm ra đồng tiền mồ hôi nước mắt thì chả ai dám phung phí vậy đâu.
- Từ “ăn no mặc ấm” phải chuyển sang “ăn ngon mặc đẹp” chứ ông. Tui cũng thấy buồn, có điều là buồn khác ông: Trong khi cả nước tuyên truyền “ưu tiên dùng hàng Việt” thì vẫn còn nhiều người dùng hàng ngoại quá sá.
- Đó, thì cái quán phở giá trên trời đó lấy lý do nhập nguyên liệu nước ngoài nên bán mắc. Tô phở bò giá 750 ngàn đồng là do họ nấu bằng bò Kobe Nhật! Mà thôi, sắp Tết rồi, dẹp cái buồn đó đi mà cầu chúc năm mới tốt đẹp hơn, công bằng hơn đi ông!
BA PHA


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



