Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ trẻ bỏ trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai:
Không có việc các cháu bị hành hạ

11:12, 22/12/2010

(ĐN)- Ngày 21-12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã có kết luận chính thức như trên về vụ 4 trẻ bỏ trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai xảy ra vào ngày 8-11.

      (ĐN)- Ngày 21-12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã có kết luận chính thức như trên về vụ 4 trẻ bỏ trốn khỏi Nhà mở Đồng Nai xảy ra vào ngày 8-11. Theo đó, trong thời gian sống tại Nhà mở, cháu Nguyễn Văn Bé Hai thường xuyên nghịch ngợm, quậy phá, không nghe lời nên thường bị chị Lê Thị Thanh Lan (là người quản lý tại Nhà mở) la mắng, giáo dục, dẫn đến ghét chị Lan và không muốn ở tại đây nữa. Đêm 7-11-2010, Bé Hai đã chủ động rủ thêm các bạn khác là Diệp Tuấn Khoa, Diệp Hiếu Trung, Lê Gia Huy cùng với Nguyễn Văn Quyết bỏ trốn. Do chưa nhận thức đầy đủ nên các em này đã đồng ý nghe theo lời của Hai. Khoảng 1 giờ ngày 8-11-2010, Hai đã gọi 4 em trên dậy để trèo rào trốn khỏi Nhà mở.

Lực lượng chức năng đang cho các em thực nghiệm lại hiện trường.

      Cơ quan điều tra đã xác định, trước khi trốn khỏi Nhà mở chỉ có Khoa bị thương sưng bầm trên trán do trước đó 1 tuần, Hai và Khoa đùa nghịch với nhau dẫn đến Khoa bị té ngã đập đầu xuống nền nhà gây nên vết thương. Đến thời điểm Khoa bỏ trốn vết thương còn bầm lan ra hai khóe mắt. Riêng các cháu còn lại hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị thương tích gì.

 

      Quá trình Hai, Huy, Khoa, Trung leo cổng rào Nhà mở ra ngoài, Huy bị thanh sắt nhọn trên đỉnh cổng đâm vào ngón tay cái (bên trái) dẫn đến chảy máu. Riêng em Quyết, do buồn ngủ nên đã ngủ thêm một lúc, khi tỉnh dậy leo rào ra ngoài thì 4 em kia đã đi nên không đi cùng mà lang thang tại khu vực phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, sang ngày hôm sau thì được cán bộ Tỉnh Đoàn Đồng Nai tìm thấy.

Các em đang xác định địa điểm bị ngã cho cơ quan điều tra.

      Ra khỏi Nhà mở, Hai, Huy, Khoa, Trung đi đến ngã tư Bửu Long, qua cầu Hóa An rồi đi thẳng hướng vào TP Hồ Chí Minh. Khi đến Cầu Hang (thuộc ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) thì bốn cháu leo lên trên cầu và ngồi chơi trên đường sắt (cách mép Cầu Hang khoảng 5 mét hướng về phía tỉnh Bình Dương). Trong lúc 4 em này đang ngồi chơi thì có xe lửa chạy qua, kéo còi, các em thấy vậy nên đã vội nhảy lao xuống dưới chân cầu để tránh tàu. Trong lúc nhảy xuống chân cầu ở độ cao 6 mét, Huy bị cây đâm vào tay trái gây rách da chảy máu. Khoa bị các vết xây xát da ở gò má trái, tay phải bị gãy đầu xương quay, nhiều vết xây xát da ở vùng bụng và lưng, vết bầm tím ở mông phải, dưới hậu môn, dưới mắt cá chân phải. Sau đó, các em lại tiếp tục đón xe buýt tuyến số 5 đi từ TP.Biên Hòa lên đường Lê Hồng Phong, TP.Hồ Chí Minh. Khi đến TP.Hồ Chí Minh, các em đi lang thang tại khu vực thuộc phường 4, Quận 5 thì được anh Ôn Diệp Thành (SN: 1965, trú tại số nhà 23/12/13A, Quân Sự, phường 11, quận 11, TP.Hồ Chí Minh) phát hiện, cho tiền và báo công an phường 4, quận 5 giúp đỡ.

 

      Các em Khoa và Huy sau đó được Công an Phường 4, quận 5 đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.Hồ Chí Minh để chữa trị vết thương. Riêng hai em Hai và Trung thì được đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, trong quá trình tiếp xúc với một số phóng viên báo chí, do Hai ghét chị Lan và không muốn về lại Nhà mở nên đã tự nghĩ ra và trình bày là mình và các bạn bị chị Lan đánh và hành hạ nên mới bỏ trốn. Đối với tình tiết bị nhấn đầu vào lu nước, do Huy, Hai và Trung khai không thống nhất, có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp với thực tế điều tra nên cơ quan điều tra không đủ cơ sở để kết luận.  

 

      Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã xác định, không có sự việc các cháu ở Nhà mở Đồng Nai bị hành hạ gây nên những thương tích như báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh. Những thương tích trên người một số em này là do té ngã trong quá trình bỏ trốn khỏi Nhà mở. Trên cơ sở đó, Công an TP.Biên Hòa sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo kết quả điều tra đến các cơ quan liên quan.

Trần Danh

Tin xem nhiều