Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Thư ông già Noel gửi Cu Tí

06:12, 25/12/2010

Cu Tí thân mến!
Đêm qua, khi ông vào nhà con để tặng quà lúc con ngủ say thì phát hiện ra lá thư của con. Ông rất mừng là con vẫn chăm ngoan, học giỏi. Nhưng, ông nói thật lòng: những đề nghị của con khó cho ông quá.

 Cu Tí thân mến!

 

Đêm qua, khi ông vào nhà con để tặng quà lúc con ngủ say thì phát hiện ra lá thư của con. Ông rất mừng là con vẫn chăm ngoan, học giỏi. Nhưng, ông nói thật lòng: những đề nghị của con khó cho ông quá.

 

Con muốn ông dời ngôi trường của con về gần nhà với lý do, hằng ngày đến trường cha mẹ phải đưa đón con trong một con đường đầy khói bụi và hay xảy ra tai nạn giao thông, đó là chưa kể có lúc kẹt xe, có lúc nước ngập. Con biết thương cha mẹ như thế là quý nhưng đề nghị của con thì ông... bó tay. Vì sao ư? Gần chỗ nhà con đâu còn đất làm trường học, mà chuyện khói bụi, kẹt xe, tai nạn giao thông ở xứ con thì còn lâu mới hết. Ông lo cho con thì các bạn khác sẽ thế nào?

 

Con cũng muốn ông giúp làm sao con đỡ phải đi học thêm, bớt tốn tiền cho cha mẹ, bớt làm bài tập triền miên để đọc thêm sách, có thời gian tìm hiểu thiên nhiên, môi trường chung quanh, rèn luyện thân thể. Con nói con không muốn đi học bở hơi tai suốt cả ngày, không còn thời gian để trò chuyện với cha mẹ, anh em. Chuyện này ông cũng... bó tay luôn. Vì sao ư? Ở cái xứ sở của con, nhiều người lớn lo chạy theo thành tích. Nếu ông cho con toại nguyện, thành tích học tập của con sẽ thấp xuống, mà lúc ấy có khi ông thành tội đồ, năm sau, thiên hạ tẩy chay không cho ông đi làm từ thiện nữa thì trẻ em như con sẽ bị thiệt thòi.

 

Mấy lời với con.

 

Ông già Noel

 

Ba Pha (chép lại)

Tin xem nhiều