Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Mua chữ

10:12, 17/12/2010

- Sắp tới năm mới rồi, bác có cuốn lịch mới nào cho tôi xin về treo cho đẹp nhà!
- Bác đi đó đi đây nhiều, người ta tặng lịch quá sá mà lại đi xin tôi là sao?

- Sắp tới năm mới rồi, bác có cuốn lịch mới nào cho tôi xin về treo cho đẹp nhà!

- Bác đi đó đi đây nhiều, người ta tặng lịch quá sá mà lại đi xin tôi là sao?

- Thì cũng có người tặng, nhưng năm nay chẳng có cuốn nào coi đặng ông ơi. Toàn là lịch người đẹp, nhà sang, xe đời mới không hà...

- Mấy năm nay có mô-đen lịch dùng chữ Nho, chữ thư pháp...

- Đó đó tôi thích lịch loại này. Nó có vẻ trí tuệ và sang.

- Năm nay thì ông chọn chữ gì?

- Chữ “Phúc”.

- Có phúc làm quan, có gan làm giàu mà, bộ ông muốn làm... quan à?

- Đâu có ông, tôi muốn gia đình mình cả năm hạnh phúc thôi.

- Sao ông không chọn chữ “Lộc”? 

- Chữ Lộc thì dành cho các doanh nhân, những người buôn bán!

- Nói vậy thôi chứ ai mà chẳng muốn có Phúc, có Lộc, có Thọ. Nhưng tôi nghĩ mình cứ làm ăn lương thiện, sống lành mạnh thì sẽ có Lộc, có Thọ. Có Lộc, có Thọ thì sẽ có Phúc thôi...

- Nói như ông thì tôi lại chả cần xin chữ làm gì nữa.

- Còn nói như ông thì người ta in lịch đó ra bán cho ai?

- Thì cũng có kẻ muốn kiếm lộc bằng con đường không lương thiện như sản xuất hàng giả, hàng dỏm, buôn bán chém chặt, cũng có những người giàu khoái sắm xe đời mới phân khối lớn cho con cái lạng lách ào ào nên cầu chữ Thọ, cũng có kẻ thèm lên chức, lên lương mà không muốn rèn luyện...

- Ôi trời, chữ Phúc, chữ Lộc, chữ Thọ kiểu đó chẳng ai biếu được cho họ đâu! Mà có mua thì cũng chưa chắc có!

BA PHA

 

Tin xem nhiều