- Sao dạo này lại đi làm nông vậy ông anh, định cạnh tranh với thằng em nông dân hả?
- Sao dạo này lại đi làm nông vậy ông anh, định cạnh tranh với thằng em nông dân hả?
- Cạnh tranh gì đâu, chú trồng rau chuyên nghiệp hồi nào tới giờ, sao tui cạnh tranh nổi. Nhưng giờ không trồng thì lấy gì mà ăn. Ngoài chợ thì biết đằng nào mà tin, nghe báo chí nói cũng sợ.
- Ông anh là nhà báo mà nói vậy, rau tui ế là phải rồi!
- Chú mà ở gần thì tui sang nhà chú mua cho khỏe. Chứ như tôi, chỉ biết cày trên trang giấy thôi chứ cuốc đất cũng không rành lắm...
- Có thêm anh sang mua, rau tui cũng đâu hết ế.
- Ủa, thế tình hình rau sạch của chú bây giờ thế nào?
- Thì trồng rau sạch, đầu tư gấp rưỡi, gấp đôi, nhưng bán như rau thường chứ sao.
- Trời đất, sao mà rau sạch như rau thường được? Bán vậy lỗ chết à? Vậy ngày xưa, lúc mới triển khai dự án rau sạch, thấy chú bảo chắc lắm mà?
- Thì vậy! Nhưng giờ ai cũng nghi ngờ như anh, mà tiểu thương thì họ bán hàng rẻ dễ hơn hàng mắc. Biết làm thế nào bây giờ?
- Ừ hén. Tui là chỗ quen biết chú, tui tin, chứ ra chợ thì mê hồn trận, biết có sạch thật không, hay là mất tiền mà vẫn phải ăn rau bẩn...
- Đó, bi kịch của người trồng rau sạch bọn tui là vậy đó. Mất công khó nhọc đầu tư, xây dựng thương hiệu, nhưng đâu có ai giúp tụi tui một lời cam kết với khách hàng...
BA PHA












