Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Té nước theo mưa

10:11, 22/11/2010

- Chị Hai hôm nay không đi chợ sao mà giờ này còn ngồi đây?
- Không, mấy tuần nay hổng có đi chợ hàng ngày nữa chú Ba à!

- Chị Hai hôm nay không đi chợ sao mà giờ này còn ngồi đây?

- Không, mấy tuần nay hổng có đi chợ hàng ngày nữa chú Ba à!

- Ủa sao vậy, không đi chợ thì lấy gì mà ăn?

- Không ăn sao mà sống. Nhưng mà tuần đi một lần thôi.

- Ủa có công chuyện làm thêm hả chị Hai?

- Có đâu, vẫn ở nhà chơi dài. Nhưng mà hổng có đi chợ gần nhà được.

- Chị Hai cứ nói đùa. Tuần đi một lần thì lấy đâu đồ ăn tươi cho cả nhà?

- Thì cũng phải tính toán chớ chú. Chú biết sao không? Hàng hóa chỉ chuyển từ chợ đầu mối về chợ lẻ thôi mà giá tăng 30 - 50% là điều vô cùng bất hợp lý. Giờ ra chợ phường đây cho người ta cứa cổ tới 2-3 lần làm sao mà mua cho được?

- Hôm qua đọc báo tui cũng nghe nói giá nhiều mặt hàng, nhất là các loại lương thực, thực phẩm, đang bị các tiểu thương, kể cả người “mua thúng bán bưng” “hét” lên gấp đôi, có khi gấp 3 lần so với giá chợ đầu mối, siêu thị. 

- Thì đó. Chú Ba làm báo phải phản ánh cái này cho cơ quan chức năng đi chớ. Họ “cứa” một lần đã điêu đứng rồi, nói chi tới cứa gấp 2 - 3 lần. Mà chú Ba biết hông, tội cho anh chị em công nhân nghèo, không đi chợ xa được, đành để cho người ta cứa thôi!

BA PHA

 

Tin xem nhiều