Sau mấy tuần khổ ải về tận rừng già Cát Tiên, hôm qua, tắc kè cũng gặp được hổ. Trái với những gì tắc kè tưởng tượng trước đó, hổ không còn dáng vẻ oai vệ mà trông rất tiều tụy.
Sau mấy tuần khổ ải về tận rừng già Cát Tiên, hôm qua, tắc kè cũng gặp được hổ. Trái với những gì tắc kè tưởng tượng trước đó, hổ không còn dáng vẻ oai vệ mà trông rất tiều tụy.
- Thưa ngài, tôi lặn lội đường xa đến đây để kêu ngài giúp đỡ. Loài tắc kè chúng tôi đang có nguy cơ tuyệt chủng! - tắc kè lên tiếng.
- Sao lại xảy ra cơ sự như thế. Lại là lũ cầy hương, mèo rừng tấn công dữ quá?
- Dạ không phải. Thời gian qua, từ miền Đông đến miền Tây Nam bộ, con người đổ xô đi bắt tắc kè. Một con tắc kè trên 300 gram giờ được họ mua tại chỗ bắt với giá 6 triệu đồng. Có nơi người ta mua tắc kè với giá đến 35 triệu đồng/con, đứa nào càng nặng bán càng có giá!
- Cha chả. Nghe nói nhân gian đã có viagra rồi mà họ lại bắt tắc kè làm gì nhiều vậy. Mà làm gì có cái giá đó?
- Dạ tui nói thiệt. Họ không dùng ngâm rượu như ngày xưa đâu. Họ bắt tắc kè để xuất khẩu để làm loại thuốc gì quý lắm, chữa cả bệnh AIDS nữa! Loài tắc kè chúng tôi giờ còn được rao bán trên mạng ở mấy địa chỉ như http://tokaygeckoprice..., www.tackelon... Chúa sơn lâm ơi cứu chúng tôi với! Tắc kè cũng là động vật quý hiếm mà sao con người nỡ đối xử như vậy?
- Trời cao đất dày ơi! Ta đây cũng là động vật quý hiếm mà giờ còn không lo nổi cho cái thân ta làm sao mà giúp loài tắc kè nhà ngươi được. Họ săn bắt, phá rừng, đuổi chúng tao đến cái cảnh thế này ngươi không thấy sao. Thôi về đi, tự cứu mình trước khi trời cứu!
BA PHA