Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Camera tâm hồn

09:11, 15/11/2010

- Gần đây, người ta thí điểm lắp camera ở các phòng học mầm non và đưa lên mạng internet. Nhờ vậy nên phụ huynh có đi công tác nước ngoài cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh con mình mọi lúc...

- Gần đây, người ta thí điểm lắp camera ở các phòng học mầm non và đưa lên mạng internet. Nhờ vậy nên phụ huynh có đi công tác nước ngoài cũng có thể nhìn thấy được hình ảnh con mình mọi lúc...

- Thời buổi online mà. Nhớ con thì mở mạng ra mà coi cháu nó ở trường thế nào, sướng ghê. À, mà lắp camera như vậy thì các cô giáo mẫu giáo chẳng ai dám mạnh tay khi giận trẻ con ông hén!

- Về phía phụ huynh thì thấy vậy, nhưng nhà giáo thì bị áp lực tâm lý ghê lắm. Cái camera đó thì vô hồn, nó ghi cố định một góc máy. Các cô mà muốn phạt học trò nếu họ cũng đưa ra góc khuất như cầu thang, hành lang thì camera làm gì giám sát nổi?

- Ông nói cũng có lý. Nếu mình là cô giáo chắc cũng khó chịu. Đồng lương đã ít mà lúc nào cũng bị cảm giác người ta thiếu tôn trọng, lúc nào cũng bị cảm giác có người giám sát thì áp lực lắm!

- Thì đó. Có camera họ còn phải lo trả lời điện thoại của phụ huynh hằng ngày đó chứ. Không thấy con mình hoặc con mình nằm ngồi trong một tư thế đặc biệt nào đó là phụ huynh gọi ngay. Mà đường truyền internet đâu phải lúc nào cũng mạnh như... truyền hình trực tiếp đâu ông! Đó là chưa nói còn cúp điện nữa!

- Bởi vậy, tôi nghĩ phải trang bị cho từng nhà giáo cái “camera tâm hồn” để họ thoải mái làm hết trách nhiệm chứ không nên dựa vào các biện pháp kỹ thuật như thế này!

- Oài, ý kiến ông hay thiệt nhưng ông có sản xuất được “camera tâm hồn” không?

BA PHA

 

Tin xem nhiều