
(ĐN)- Chiều 22-10, tại Trường cao đẳng nghề số 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) tỉnh phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai và Hội Nạn nhân CĐDC Việt Nam tổ chức chương trình “Nỗi đau còn lại sau cuộc chiến” nhằm tạo sự giao lưu, chia sẻ giữa các nạn nhân CĐDC và các sinh viên Trường cao đẳng nghề số 8.
(ĐN)- Chiều 22-10, tại Trường cao đẳng nghề số 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) tỉnh phối hợp với Đài PTTH Đồng Nai và Hội Nạn nhân CĐDC Việt Nam tổ chức chương trình “Nỗi đau còn lại sau cuộc chiến” nhằm tạo sự giao lưu, chia sẻ giữa các nạn nhân CĐDC và các sinh viên Trường cao đẳng nghề số 8. Tham dự chương trình, có vợ chồng bà Heather Anne Bowser (con của cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, khi sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh bởi ảnh hưởng CĐDC); Hoàng Thị Lê Hà (sinh viên Trường đại học Lạc Hồng) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (sinh viên Trường cao đẳng nghề số 8) - đều là những nạn nhân CĐDC thuộc thế hệ thứ 2; bà Masako Sakata (vợ một cựu chiến binh Mỹ đã mất vì CĐDC - người đã thực hiện bộ phim “Chất độc da cam: lời nguyện cầu riêng tư” nói về ảnh hưởng của CĐDC đối với con người...
Tại buổi giao lưu, những nạn nhân CĐDC Mỹ - Việt đã cùng nhau chia sẻ nỗi đau, mất mát, khó khăn bởi sự tác hại khủng khiếp của chất độc hóa học trong chiến tranh, đồng thời gửi đi một thông điệp: cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam đã lùi xa, nhưng hậu quả sẽ vẫn còn dai dẳng đến các thế hệ sau. Vì thế, tất cả đều mong muốn cuộc đấu tranh đòi công lý của những nạn nhân CĐDC sẽ đi đến thắng lợi. Bà Masako Sakata cho biết, sẽ thực hiện một bộ phim thứ 2 về các nạn nhân CĐDC để tạo sự đồng cảm sâu rộng hơn nữa trên toàn thế giới.
T. Thúy


![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)





