- Hôm rồi coi truyền hình thấy hình ảnh dòng bùn đỏ độc hại bị vỡ từ hồ chứa chất thải của một nhà máy nhôm ở Hungary đã đổ ra ghê quá. Dòng chất thải đó cũng chạy tới sông Danube rồi!
- Hôm rồi coi truyền hình thấy hình ảnh dòng bùn đỏ độc hại bị vỡ từ hồ chứa chất thải của một nhà máy nhôm ở
- Chà, con sông
- Chưa hết đâu ông ơi. Người ta còn lo ngại sắp tới khi lượng bùn đỏ trên đất liền bị khô lại thì bụi của nó có thể gây ô nhiễm chết người. Tivi cũng đưa hình ảnh những con cá trên sông
- Nhưng các nước châu Âu họ văn minh như thế chắc cũng sẽ nghĩ ra phương cách để hạn chế cái thảm họa này thôi! Ông khéo lo xa quá!
- Lo xa gì. Trông người ta mà nghĩ đến xứ mình. Hungary là nước đồng bằng, ít độ dốc, chứ xứ mình mà có một thảm họa tương tự thì có trời mới cứu được!
- Thì mình cứ lái các dòng bùn đỏ ấy vào chứa trong các con sông và hồ thủy điện. Sau đó, ta sẽ phát triển loại hình du lịch tham quan hồ đỏ, sông đỏ để nước ngoài qua học tập! Ông lo gì!
BA PHA
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










