Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Ước

10:10, 24/10/2010

- Những ngày này cả nước hướng về miền Trung. Nhưng tui nghĩ bà con mình còn cần giúp đỡ nhiều hơn trong một thời gian dài sắp tới để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống vì sau lũ lụt hầu như họ trắng tay ông ơi, xót xa quá!

- Những ngày này cả nước hướng về miền Trung. Nhưng tui nghĩ bà con mình còn cần giúp đỡ nhiều hơn trong một thời gian dài sắp tới để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống vì sau lũ lụt hầu như họ trắng tay ông ơi, xót xa quá!

- Mình sức hèn tài mọn chỉ có thể đóng góp những ngày lương chung tay cùng cả nước để chia sẻ với bà con ở ngoải!

- Thì tôi cũng đóng góp với anh em cơ quan rồi, chỉ tiếc rằng lương mình nó ít ỏi quá. Hôm qua nghe bà xã nói rằng giá cả đi chợ giờ cái gì cũng tăng lên khá cao. Bó rau muống bữa nay lên... 15 ngàn! Nhưng mình mới khó khăn tí xíu đã càm ràm, bà con khúc ruột miền Trung mình lao đao đến thế mà không giúp được nhiều, nghĩ cũng buồn!

- Thôi thì của ít lòng nhiều. Cả cộng đồng đang tích cực đó ông. Tối thứ bảy xem truyền hình, thấy Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi rất xúc động!

- Bởi vậy nên tôi cứ ước rằng...

- Ước gì?

- Ước chi Nhà nước thu hết tiền, nhà, xe của mấy cha tham nhũng để giúp bà con mình khôi phục sinh hoạt và làm ăn thì đã quá!

- Ôi, đã ước được vậy thì ước cho tới bến luôn đi!

- Là sao?

- Là ước chi nước mình không còn tham nhũng!

BA PHA

 

Tin xem nhiều