- Đi uống cà phê mà ông cũng chậm như rùa vậy! Sắp tới giờ tôi vào cơ quan rồi!
- Bị kẹt xe ông ơi! À, mà giờ nói về cái sự “chậm”, người ta không so sánh “chậm như rùa” đâu!
- Đi uống cà phê mà ông cũng chậm như rùa vậy! Sắp tới giờ tôi vào cơ quan rồi!
- Bị kẹt xe ông ơi! À, mà giờ nói về cái sự “chậm”, người ta không so sánh “chậm như rùa” đâu!
- Vậy chứ chậm như gì?
- Giờ là thời buổi “chậm có lý do”. Chẳng ai còn đo sự “chậm” bằng tốc độ rùa nữa...
- “Chậm có lý do” là sao?
- Là... có lý do nên mới chậm! Chẳng hạn tôi bị kẹt xe nên đến trễ. Hoặc hôm qua ra phường “xin” xác nhận hộ khẩu, anh cán bộ cầm hồ sơ liếc qua một cái rồi... cất ngăn kéo và bảo: “chờ rà soát lại”. Khi nào chậm, nó “có lý do” của nó, hiểu chưa?
- Ơ, cái lý do là lý do của ông cán bộ ấy chứ của ông à? Việc của ổng là phải xem xét nhanh để lo chuyện của dân một cách nhiệt tình, tận tâm...
- Đó là lý thuyết, còn “lý do” là... ai biểu đi xin xác nhận giấy tờ mà lại thiếu... phong bì! Nhưng đó là chuyện nhỏ. Mới rồi đọc báo Đồng Nai, thấy cái Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 767 (Hố Nai 4 - Trị An) và đường 768 (từ TP. Biên Hòa đi Vĩnh Cửu) vẫn còn ì ạch.
- Thì cái gì cũng có lý do của nó. Lãnh đạo tỉnh vừa yêu cầu chủ đầu tư và chính quyền địa phương nơi có các dự án nói trên phải phối hợp chặt để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thành dự án đúng tiến độ!
- Vậy lý do cũng vẫn là chuyện giải phóng mặt bằng!
- Thì “chậm có lý do” mà! Nhưng mọi cái “chậm có lý do” đều có chung một lý do lớn khác!
- Lý do gì?
- Nếu biết xót, biết đau, biết buồn, biết lo cùng người dân, cùng nhà nước thì sẽ không thể “có lý do” để đến nỗi chậm như thế...
BA PHA


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)







