Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Ai sẽ lỗ đây?

10:10, 29/10/2010

- Hồi giữa năm, ngành giáo dục được một “ông dịch vụ” khuyến cáo xài internet giá ưu đãi. Nhiều nhà giáo mừng quá đăng ký mới hoặc đổi “ông cũ” qua dùng dịch vụ của ông này để dùng internet thoải mái hơn cho học tập, nghiên cứu, giải trí...

- Hồi giữa năm, ngành giáo dục được một “ông dịch vụ” khuyến cáo xài internet giá ưu đãi. Nhiều nhà giáo mừng quá đăng ký mới hoặc đổi “ông cũ” qua dùng dịch vụ của ông này để dùng internet thoải mái hơn cho học tập, nghiên cứu, giải trí...

- Bà xã tui cũng là nhà giáo. Nghe hiệu trưởng thông báo và động viên giáo viên nên dùng dịch vụ internet băng thông rộng, tốc độ cao này với giá cước có 90 ngàn đồng/tháng, nên ham quá, cứ bảo tôi đổi dịch vụ cũ chuyển sang ông khuyến mãi này nhưng tôi không đổi.

- Chắc là ông ngại làm thủ tục rắc rối. Mà vậy là may cho ông đó.

- Sao lại may?

- Thì bà giáo nhà tôi cũng dụ là đổi qua dịch vụ này cho đỡ tốn. Giờ này phát bực đây nè!

- Tốc độ kết nối không như cam kết?

- Hổng phải. Nói nào ngay, net mạng thì chạy ngon!

- Bị thu tiền thiết bị đầu cuối moderm ADSL chứ không phải miễn phí như thông báo hả?

- Cũng hổng phải luôn. Là vầy, mấy tháng đầu thì họ thu cước đúng giá khuyến mãi như thông báo. Sau đó họ tự động nâng gói cước lên hơn 100 ngàn, giờ thì nâng lên hơn 200 ngàn. Mà cái hợp đồng tôi ký còn chưa ráo mực sao họ đơn phương tự nâng giá vậy hè?

- Hóa ra cái tư duy chụp giựt, tư duy độc quyền không chỉ có ở dân làm ăn nhỏ lẻ, mà còn ở trong mấy ông lớn nữa!

- Làm gì mà độc quyền được. Mấy ngàn giáo viên họ sẽ cắt hợp đồng để tìm dịch vụ khác thôi, để xem ai lỗ cho biết!

- Lỗ cái gì?

- Thì lỗ về uy tín chứ gì!

BA PHA

 

Tin xem nhiều