Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Phải bỏ thuốc thôi

10:08, 29/08/2010

- Kể từ 1-9 này, những người kinh doanh thuốc lá lậu bị phạt đến 100 triệu đồng (nếu vi phạm với số lượng 1.000 - 1.500 gói) và còn bị truy tố hình sự, tôi dẫn theo Nghị định số 76/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đó!

- Kể từ 1-9 này, những người kinh doanh thuốc lá lậu bị phạt đến 100 triệu đồng (nếu vi phạm với số lượng 1.000 - 1.500 gói) và còn bị truy tố hình sự, tôi dẫn theo Nghị định số 76/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đó!

- Thì thuốc lá lậu đã làm chảy máu ngoại tệ của đất nước, gây thất thu thuế và nhiều thiệt hại về kinh tế khác nên Nhà nước đưa vào danh mục hàng cấm kinh doanh là đúng rồi.

- Có điều tôi lo là ngay cả khi có Nghị định này đi vào cuộc sống thì nạn thuốc lá lậu chưa chắc đã dẹp được!

- Ủa sao ông lại nói vậy?

- Vì còn những người như ông đó!

- Này, tôi là người ghiền thuốc chứ có buôn lậu thuốc lá đâu.

- Nhưng, ông toàn hút thuốc Jet thế này thì không phải tiếp tay cho bọn buôn lậu là gì?

- Thì cái “gu” thuốc lá khó bỏ lắm ông ơi!

- Đó, chính vì chuyện có người mê hàng ngoại, mà hàng ngoại... nhập lậu nên người ta mới buôn lậu và buôn lậu vậy mới lời nhiều.

- Nhưng có Nghị định rồi chắc không ai dám buôn bán nữa đâu.

- Còn người hút là sẽ còn buôn lậu dài dài. Lâu nay, cứ lo tuyên truyền chống buôn lậu ở biên giới, song cái gốc của vấn đề nằm ở những người hút thuốc lá nhập lậu như ông đó. Chắc tôi phải kiến nghị Chính phủ ra Nghị định xử phạt người dùng hàng lậu!

- Kiểu này thì tôi phải bỏ thuốc thôi.

Ba Pha

Tin xem nhiều