Báo Đồng Nai điện tử
En

Câu chuyện thường ngày
Nobel cũng bó tay

10:08, 22/08/2010

- Giải thưởng Fields - được xem là giải “Nobel toán học” - có trị giá 16.000 đô la, trong khi giải thưởng cho hoa hậu 500 triệu và vương miện có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Tôi có đứa con gái, giờ nên đầu tư cho nó thi hoa hậu hay học toán để kiếm giải thưởng Fields đây ông?

- Đầu tư học để có cái giải toán đó thì mất mấy chục năm mà không phải ai cũng làm được, cho nên đầu tư cho con gái ông thành hoa hậu rồi cưới nhà toán học đoạt giải Fields dễ hơn!

- Nói đùa thế thôi chứ cha mẹ của con gái tôi chân ngắn, làm sao mà con mơ hoa hậu được!

- Này, cái bổ đề cơ bản mà giáo sư Ngô Bảo Châu giải được tôi nghe chả hiểu gì cả nhưng biết chắc là ông Châu giỏi lắm. Ổng có về nước làm việc không?

- Chắc là không về. Vì sao á? Vì ổng mà về nước thì sẽ nhận được lương tháng mấy triệu đồng. Lấy đâu ra tiền lo cho gia đình và lo nghiên cứu. Mà cứ vậy thì ổng phải dạy thêm thôi!

- Chà, giáo sư Châu mà dạy thêm chắc là đắt học trò ông hè!

- Có thể như thế vì ổng chỉ cần treo bảng “GS Ngô Bảo Châu, giải thưởng Fields - nhận dạy kèm môn toán” là học trò đến nườm nượp. Nhưng mà chưa chắc gì ổng dạy được!

- Ủa sao kỳ vậy, ý ổng là giải được “bổ đề cơ bản” còn dễ hơn giải mấy cái đề thi đại học lộn xộn ở xứ mình?

- Hổng phải, sợ người ta nói ổng chưa có thâm niên công tác trong ngành giáo dục thì cấm mở lớp dạy thêm thôi.

BA PHA

Tin xem nhiều