(ĐN)- Sáng ngày 9-7, thi hài của nữ sinh Trần Châu Kim Phúc, nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 7-7 đã được đưa đi hỏa táng.
(ĐN)- Sáng ngày 9-7, thi hài của nữ sinh Trần Châu Kim Phúc, nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra vào sáng ngày 7-7 đã được đưa đi hỏa táng. Có rất đông bạn học của Kim Phúc, người thân và nhiều người dân thương cảm tham gia đưa tang nữ sinh vắn số này.
Liên quan đến vụ án, theo lời khai ban đầu của người em bà con cô cậu tại cơ quan công an, sáng hôm đó Kim Phúc và cô gái này cùng ngủ “nướng” ở lầu 2. Khi nghe có chuông điện thoại, Kim Phúc bước đến nghe và đi xuống tầng trệt mở cửa, còn cô em họ lại ngủ thiếp đi. Cũng theo người em họ này, một lát sau, cô chợt tỉnh giấc và có linh tính lạ nên chạy vội ra ban công thì thấy bóng một thanh niên từ trong nhà bước vội ra, leo lên xe taxi chạy đi. Khi cô gái chạy xuống tầng 1 thì thấy Kim Phúc đã chết do bị cắt cổ...
Được biết, Kim Phúc có đẳng cấp đai đen Thái cực đạo, vẫn thường đi học thêm một mình vào ban đêm.
T.T
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)








