- Này ông có vốn không, hùn với tôi làm ăn...
- Vụ gì vậy?
- Này ông có vốn không, hùn với tôi làm ăn...
- Vụ gì vậy?
- Xây nhà giàn! Ủa, làm gì mà trợn tròn mắt vậy. Nghe tôi giải thích. Mấy cơn mưa lớn vừa rồi đã làm nhiều đoạn đường ở Biên Hòa ngập trong biển nước, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.
- Chuyện này ai không biết. Năm nào cũng vậy. Và năm nào người ta cũng đã lo làm dải phân cách hở ở các điểm ngập lụt, khơi thông các cống thoát nước hai bên đường để khi mưa lớn nước thoát nhanh hơn nhưng ngập lụt kiểu này nghe nói còn... dài dài!
- Thì đó, cho nên mới làm nhà giàn!
- Nhà ông ở điểm cao có bao giờ ngập đâu mà làm nhà giàn?
- Thì mình làm cho bà con ở các khu vực ven sông, vùng trũng hay vùng bị úng ngập cục bộ họ thuê trong mùa mưa. Nên nhớ là mùa mưa mới bắt đầu. Nó còn kéo dài đến đầu năm sau đó!
- Nhưng các cơ quan chức năng đã hứa sẽ khắc phục tình trạng này rồi, có nhiều dự án tiền tỷ để nạo vét sông suối, chỉnh trang cống rãnh. Coi chừng ông đầu tư vào xây nhà giàn xong, thành phố mình lúc đó không ngập nữa thì chả có ma nào thuê là lỗ chết đó!
- Mấy vụ khắc phục này nghe nói hoài nhưng có khắc được đâu?
- Vậy thì ông cứ làm đi, ý tưởng kinh doanh có vẻ hay nhưng rủi ro đấy.
- Rủi ro ư? Tôi không ngán đâu!
Ba Pha

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)







