- Sao mặt mày bầm tím vậy?
- Bị té! Ông biết đó, con đường về nhà tôi từ ngày khởi công đến nay đã trải qua hơn 11 tháng, nhưng bây giờ trên suốt tuyến đường còn ngổn ngang các gói thầu dang dở...
- Sao mặt mày bầm tím vậy?
- Bị té! Ông biết đó, con đường về nhà tôi từ ngày khởi công đến nay đã trải qua hơn 11 tháng, nhưng bây giờ trên suốt tuyến đường còn ngổn ngang các gói thầu dang dở...
- Mùa mưa thì sắp tới cao điểm rồi mà quốc lộ 51 thi công chậm như rùa kiểu này chắc ông còn khổ dài dài! Tôi nói ông dời nhà về Biên Hòa ở mà ông cố bám quê!
- Ơ hay. Giờ đây xã tui cũng thuộc về Biên Hòa rồi đó chớ. Có điều ba chuyện thi công này thì nó có lý do của nó!
- Lý do gì?
- Thì nghe đâu tại vì những lý do khách quan như công tác giải phóng mặt bằng chậm, công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được các đơn vị thực hiện tốt!
- Sao nhà đầu tư, đơn vị thi công toàn mang những lý do ra để phân minh như thế hè? Bản thân họ phải có trách nhiệm và biện pháp giải quyết các vướng mắc, chứ chẳng lẽ lại kêu dân mình lo?
- Nói nào ngay, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh như Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Công an, Sở Giao thông vận tải cũng đã có ý kiến nhắc nhở chủ đầu tư.
- Nhưng đến nay, mọi việc vẫn đâu vào đấy đúng không? Chẳng lẽ cứ cho phép họ đổ lỗi cho “khách quan” hoài à? Ai đền bù thiệt hại kinh tế, sức khỏe cho người dân, cho Nhà nước về sự chậm trễ này?
- Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai?
BA PHA


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









