Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Cẩn thận đó nghen!

09:07, 07/07/2010

- Đi đâu mà lật đật vậy ông?
- Đi làm thẻ.

- Đi đâu mà lật đật vậy ông?

- Đi làm thẻ.

- Thẻ gì, thẻ bảo hiểm hả?

- Không, cái thẻ này đặc biệt lắm. Ngân hàng đang khuyến mãi làm thẻ miễn phí đó.

- Nhưng cụ thể là thẻ gì?

- Nếu nói cụ thể thì dài lắm. Nhưng đại khái là, ông cần tiền lo chuyện gì đó hén, không vay mượn được hén, thì có thể làm cái thẻ đó đó, tín chấp tôi, dễ ẹt à, miễn là ông đang có thu nhập ổn định.

- Vậy à. Sao mà dễ vậy ta.

- Ừ, bởi vậy mới phải chạy nè. Xây cái nhà, mà thiếu tiền, chạy quanh mà đâu có mượn được anh em bà con nào đâu. Cái ngân hàng này nó hiểu mình ghê đó ông.

- Thế ông có biết lãi suất bao nhiêu chưa?

- Thì nói chung là chắc nó cũng không cao hơn các ngân hàng khác đâu. Mà làm thì làm, nếu mình thấy không ổn, mình không xài, có đi đâu mất mà lo.

- Cái này ông cẩn thận đó nghen. Tui nghe thẻ thẻ, nợ nợ là em oải lắm đó. Xài tiền không phải của mình là phải tính hiệu quả rõ ràng, chứ không là đổ nợ chứ giỡn à.

- Bao nhiêu người người ta làm chứ có phải mình mình đâu. Mà tỷ phú làm ăn cũng phải vay nợ nữa mà. Mà nghe nói biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới đang vay nợ, địa phương nào cũng vay nợ để xây dựng hạ tầng đó ông.

- Ầy dà! Cái này tui run lắm. Ai vay ai nợ tui không biết, nhưng mà tui cứ phải tính cái đã, chứ không thì tội nghiệp cho con cháu mình...

BA PHA

Tin xem nhiều