Chú bạch tuộc Paul ở Đức, “phù thủy” dự đoán bóng đá sau khi “nói thật” rằng trận bán kết 2, đội tuyển Đức sẽ thua Tây Ban Nha đã bị hàng loạt cổ động viên Đức đòi làm gỏi. Để hạ nhiệt cơn giận của nhiều người Đức, Công viên hải dương Sea Life, nơi quản lý Paul đề nghị đem con bạch tuộc này ra bán đấu giá cho người nước ngoài.
Chú bạch tuộc Paul ở Đức, “phù thủy” dự đoán bóng đá sau khi “nói thật” rằng trận bán kết 2, đội tuyển Đức sẽ thua Tây Ban Nha đã bị hàng loạt cổ động viên Đức đòi làm gỏi. Để hạ nhiệt cơn giận của nhiều người Đức, Công viên hải dương Sea Life, nơi quản lý Paul đề nghị đem con bạch tuộc này ra bán đấu giá cho người nước ngoài.
Tại buổi đấu giá, đại diện của nhiều nước đã chứng kiến tài tiên đoán của Paul trên các lĩnh vực khác nhau. Có mấy người Việt đã thử cho Paul dự đoán lịch cúp điện, dự đoán các điểm tắc đường, các vị trí ngập, giá xăng dầu hay thậm chí dự đoán vị trí tổng giám đốc một công ty... Paul đều nói trúng phóc.
Giá khởi điểm trong cuộc đấu giá ấy quá cao. Nhiều đại diện của Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... trong cuộc tranh giành Paul đã cực kỳ ngạc nhiên thấy rằng nhiều đại diện Việt Nam vẫn luôn đặt giá cao nhất. Kết quả cuối cùng thì các “đại gia” thế giới lần lượt bỏ cuộc và một đại diện Việt
Trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn nước ngoài về chuyện sẵn sàng mua Paul với giá cao ngất ngưỡng, đại gia Việt Nam cho rằng, so với chuyện làm ăn thua lỗ, nợ nần hàng mấy chục ngàn tỷ đồng ở Việt Nam, giá mua Paul như thế vẫn còn rẻ chán!
Dự kiến vào ngày mai, Paul sẽ về Việt
BA PHA
(sưu tầm từ thông tấn xã vỉa hè)












