- Đồng Nai mình vừa xảy ra thêm một vụ sát hại hàng loạt anh à!
- Trời, bao nhiêu nạn nhân?
- Đồng Nai mình vừa xảy ra thêm một vụ sát hại hàng loạt anh à!
- Trời, bao nhiêu nạn nhân?
- Nhiều vô kể, hiện nay cả người dân lẫn các cơ quan chức năng đang cố gắng thống kê xem số lượng cỡ nào. Nhưng có lẽ cũng khó có con số chính xác lắm.
- Sao lại khó, thế đã biết nguyên nhân là gì chưa?
- Thì cũng như mọi lần thôi, đang tiến hành điều tra.
- Nhưng mà sát hại hàng loạt thế thì phải nhanh lên mới được, chứ hung thủ dễ cao chạy xa bay lắm.
- Không, hung thủ chắc chưa đào tẩu được đâu. Nhưng mà, nó có thể trà trộn lung tung, khó cho cơ quan điều tra.
- Thế thì số nạn nhân chắc sẽ còn tăng thêm nhiều đấy, hung thủ còn lẩn quất quanh đây mà chưa bị vạch mặt thì nguy hiểm lắm. Thế có nạn nhân nào chưa tử vong không, họ có thể cung cấp thêm thông tin về thủ phạm.
- Nạn nhân không nói được anh à. Mà nói, chắc cũng chẳng có người nghe đâu.
- Sao mà nạn nhân không nói được?
- Vì nạn nhân là... cá mà!
- Ầy dà! Chú mày làm anh mắc lỡm. Cá chết thì quan trọng gì, năm nào mà cá trên sông Đồng Nai chẳng chết mấy đợt. Điều tra, phạt, xong lại đâu vào đó. Cá có biết nói thì cũng thế thôi.
Ba Pha












