Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Nhập kèn vevezula

09:06, 16/06/2010

- Này, tôi định đề xuất tỉnh mình qua Nam Phi nhập về cái kèn vevezula - một nhạc cụ truyền thống của Nam Phi?
- Trời đất, cái kèn đó nó kêu nghe cứ như đàn ong vo ve tra tấn mình mà nhập về làm gì?

- Này, tôi định đề xuất tỉnh mình qua Nam Phi nhập về cái kèn vevezula - một nhạc cụ truyền thống của Nam Phi?

- Trời đất, cái kèn đó nó kêu nghe cứ như đàn ong vo ve tra tấn mình mà nhập về làm gì?

- Thì vậy. Đâu phải chỉ có ông mới nghe không được cái tiếng kèn đó đâu. Thủ quân đội tuyển Pháp Patrice Evra cũng nói rằng tại tiếng kèn nên "Les Bleus" đá tệ; thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, Christian Ronaldo cũng nói anh không chịu được tiếng kèn này!

- Nhưng có một loài không chỉ nghe không được mà lại rất sợ cái tiếng này?

- Loài gì?

- Voi. Voi là sinh vật tuy to lớn nhất sống trên đất liền ngày nay, nhưng gã khổng lồ này lại nháo nhào bỏ chạy khi nghe tiếng ong vo ve, cái này là các nhà nghiên cứu nói.

- Nhưng chuyện voi thì liên quan gì đến chuyện nhập kèn của ông?

- Sao lại không?

- Ông có biết con voi rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu vừa rồi chết vì cái gì không?

- Cơ quan điều tra người ta đang làm. Sao biết được?

- Có một giả thuyết là vì voi rừng phá rẫy, phá nhà dân nên bị người ta "thuốc".

- Thì mới chỉ là giả thuyết thôi.

- Nhưng chuyện dân bị voi phá hoa màu là có thật. Chuyện cơ quan chức năng bó tay trong việc đuổi đàn voi là có thật. Mới nghe nói sẽ làm hàng rào điện tử mà tốn kém lắm nên chỉ bàn thôi...

- Cho nên ông đề nghị nhập kèn về đuổi voi à?

- Đúng vậy. Có điều là nhập về thì ai thổi cho nó kêu như ở Soccer City được đây?

Ba Pha

Tin xem nhiều