Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Cảm ơn các bác điện!

10:06, 14/06/2010

- Thiên hạ dạo này bêu rếu các bác, xỉa xói các bác hơi bị nhiều. Riêng em, không phải bênh bác, không phải em nịnh bác, nhưng công bằng mà nói, em thấy đáng ra là mọi người phải cảm ơn bác mới phải.

- Thiên hạ dạo này bêu rếu các bác, xỉa xói các bác hơi bị nhiều. Riêng em, không phải bênh bác, không phải em nịnh bác, nhưng công bằng mà nói, em thấy đáng ra là mọi người phải cảm ơn bác mới phải.

- ...

- Vì sao à? Bình thường, nhà em tốn 4 - 5 trăm ngàn tiền điện mỗi tháng. Nhờ bác thất thường, nên em đỡ hết một nửa. Thằng cu nhà em là sinh viên, thấy bác phập phù nên kéo nhau ra quán bình dân, vừa gọn vừa đỡ mất công, xong thì ngồi nhờ hành lang của trường. Nó bảo, nếu tìm được chỗ tốt tốt có thể ngả lưng qua đêm, có thể nó còn trả phòng trọ luôn cho nó đỡ tốn tiền, vì không có bác, phòng trọ có khác gì cái lò bát quái đâu. Con gái lớn nhà em làm công nhân, dạo này nó nghỉ liên tục, tranh thủ phụ với em cũng có đồng ra đồng vào. Cả nhà em khỏi lo tập thể dục. Vì em phải quạt cho thằng út suốt ngày, chịu khó đổi đều hai tay là coi như tập tạ rồi bác nhỉ. Vì bác mà các bác cấp nước cũng nghỉ khỏe, nên chồng em dạo này leo cầu thang bộ xách nước suốt ngày, thành ra gần bằng Lý Đức rồi bác ạ, cứ nhìn em cười tủm cả ngày, thế có chết không...

- ...

- Nói chung là em cảm ơn bác rất nhiều. Mong bác khỏe và... sớm có điện đều giùm em cái bác nhá!

BA PHA

Tin xem nhiều