- Thằng Út nhà chú năm nay thi vào trường nào?
- Dạ cháu nộp đơn vào sư phạm, không biết sắp tới thi cử sao nhưng bữa nay vẫn còn đóng tiền học thêm để luyện thi tốt nghiệp đó anh ơi!
- Thằng Út nhà chú năm nay thi vào trường nào?
- Dạ cháu nộp đơn vào sư phạm, không biết sắp tới thi cử sao nhưng bữa nay vẫn còn đóng tiền học thêm để luyện thi tốt nghiệp đó anh ơi!
- Trời, sao lại cho nó thi vào cái ngành "chuột chạy cùng sào" đó?
- Ủa, sao anh nghĩ sư phạm là ngành "chuột chạy cùng sào"?
- Bộ Giáo dục - đào tạo hứa là đến năm 2010 ngành giáo có thể sống bằng lương nhưng đến nay có ai sống bằng lương được đâu?
- Không sống được bằng lương thì... vòi bì thơ của phụ huynh, ép dạy thêm, dạy phụ đạo giá trên trời, hoặc lấy giờ nhà nước mà chân trong chân ngoài... Nếu nó có phước được làm quản lý thì cũng còn nhiều khoản chấm phết, xà xẻo...
- Sao chú nói cứ nhẹ tênh vậy?
- Dạy thêm tràn lan nhiều năm nay rồi đâu có dẹp được. Vì có người học là có dạy thêm dù ai cũng thấy đó là chuyện không hợp lý.
- Quan điểm tui là cho cháu nó học ngành gì có thu nhập ổn định, không phải "làm thêm" kiểu đó. Với lại đâu phải ai trong ngành giáo cũng có thể dạy thêm, kiếm thêm như chú nói đâu.
- Ngành nào cũng thế thôi, có người này người khác. Nhưng kiếm thêm trong ngành giáo rất dễ nhờ nó khoác lên cái mác vì tương lai con em mình và phụ huynh cũng bấm bụng ủng hộ, đồng tình vì nghĩ tới con, ít ai xoi mói.
- Nhưng kiếm tiền kiểu đó thì lương tâm cắn đau lắm.
- Ôi, lương tâm là thứ xa xỉ, anh nhắc tới làm chi?!
Ba Pha











