- Mấy ngày nay nghe các anh cảnh sát giao thông ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tỉ tê là hình như dân tình bắt đầu biết run.
- Run vì cái gì?
- Mấy ngày nay nghe các anh cảnh sát giao thông ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tỉ tê là hình như dân tình bắt đầu biết run.
- Run vì cái gì?
- Thì vì bị móc hầu bao nặng tay chứ vì cái gì.
- Chuyện này tui cũng có nghe. Cái nghị định 34 ấy cũng có tác dụng nhất định rồi, dân chúng đi lại có vẻ ngoan hiền hơn.
- Cái gì chứ đồng tiền đi liền khúc ruột. Vả lại thời buổi kinh tế khó khăn này, bị phạt hai cú là hết tháng lương rồi lấy gì mà ăn. Tui nghe nhiều người nhắc nhau về cái Nghị định này lắm...
- Ừ, cái liệu pháp đánh vào bao tử này trông có vẻ hiệu quả ông hén?
- Đâu phải chỉ là đánh vào bao tử! Thật ra là các loại hình phạt thích đáng đều có tác dụng răn đe hết chứ.
- Ý ông là phải nghiêm khắc hơn chứ gì?
- Thì đúng rồi.
- Cái Nghị định 34 này mà thành công, thì cần phải nhân rộng ra các lĩnh vực khác nữa. Nhìn chung là cứ phải biết run, biết sợ thì mới vào khuôn phép được.
- Ừ, ước gì nó được nhân rộng những lĩnh vực khác. Ví như các bác nắm hầu bao của quốc gia mà cũng biết run như vậy thì những người đóng thuế đỡ khổ rất nhiều!
Ba Pha












