Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
“Người đặc biệt”

09:05, 26/05/2010

- Sự kiện thể thao tâm điểm cuối tuần rồi là chuyện Inter Milan đánh bại Bayern Munich 2-0 để đăng quang Champions League. Đã mấy ngày rồi mà dân mê bóng đá cũng còn bàn luận sôi nổi!

- Sự kiện thể thao tâm điểm cuối tuần rồi là chuyện Inter Milan đánh bại Bayern Munich 2-0 để đăng quang Champions League. Đã mấy ngày rồi mà dân mê bóng đá cũng còn bàn luận sôi nổi!

- Chủ yếu là bàn về sự dẫn dắt tài tình của Jose Mourinho, HLV được báo chí đặt cho danh hiệu “người đặc biệt”. Dưới bàn tay của ông, Inter trở thành đội bóng Italy đầu tiên đoạt cú ăn 3 trong cùng một mùa giải (2 danh hiệu còn lại là Cup Italy và Serie A).

- Nhưng nghe nói Mourinho sẽ không ở lại Inter mà về Real Madrid.

- Tôi có ý tưởng này: Sao mình không vận động dân Đồng Nai vốn yêu bóng đá, mỗi người góp 15 đô, cả tỉnh gom lại chắc hơn 45 triệu đô mời Mourinho qua dẫn dắt đội tuyển Đồng Nai?

- Ừ hén. Đội tuyển bóng đá của một vùng đất năng động thế này mà cứ ì ạch hạng nhất và sém rớt xuống hạng nhì mấy lần rồi thì cũng buồn thật. Mà tỉnh mình đâu phải là tỉnh nghèo?

- Nhưng chắc ý tưởng của ông không thực hiện được đâu!

- Vì sao?

- “Người đặc biệt” Mourinho khôn lắm. Ổng nhắm đội bóng nào có thực lực, chắc ăn mới đến, đến rinh cúp rồi đi. Real là đội bóng cực mạnh, ổng tính hết rồi. Cho nên dân Đồng Nai giờ có góp mỗi người gấp đôi, gấp ba số tiền ông nói thì... Mourinho cũng không dám nhận đâu!

- Ừ hén, ai dại gì đi bán cái danh tiếng dễ như vậy!

Ba Pha

Tin xem nhiều