- Báo chí loan tin cái ông thâm thấp hay xuất hiện trên truyền hình và báo chí đi bên mấy cô hoa hậu thế giới đã mua sạch đất đai, nhà xưởng của ngành du lịch một tỉnh nọ...
- Báo chí loan tin cái ông thâm thấp hay xuất hiện trên truyền hình và báo chí đi bên mấy cô hoa hậu thế giới đã mua sạch đất đai, nhà xưởng của ngành du lịch một tỉnh nọ...
- Có tiền thì họ làm gì chẳng được. Cái vị đó đưa mấy cô chân dài vào xứ sở Hai Lúa này cũng bằng tiền thôi. Mà suy cho cùng, chuyện tổ chức các cuộc thi chân dài cũng vì tiền thôi chớ chả phải quảng bá hình ảnh đất nước gì đâu.
- Sao lại có những doanh nhân toàn lợi dụng những khẩu hiệu đại ngôn để quảng cáo và làm lợi cho mình?
- Vì có người tiếp tay cho họ. Những người này cũng nhân danh phục vụ cộng đồng đó thôi.
-
Ừ, tôi thấy cũng lạ, nhiều địa phương bây giờ, chuyện giáo dục trẻ em, tạo công ăn việc làm cho thanh niên, xây dựng hệ thống y tế cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn, an ninh xã hội... lo chưa thật tốt nhưng lại dành công sức đi lo cái chuyện thi chân dài, mở festival này nọ như một thứ "sự nghiệp"!- Thì vậy, ngày xưa thực dân Pháp lấy các trò tiêu khiển, vui chơi để cho người dân quên đi nỗi nhục làm nô lệ nên cụ Tú Xương phải viết “Cậy sức cây đu nhiều chị nhún / Tham tiền cột mỡ lắm anh leo...” đó!
- Bây giờ cụ Tú Xương còn sống chắc sẽ không làm nổi những câu thơ đó vì chuyện "thi chân dài" cấp quốc gia, cấp quốc tế, thi bước nhảy hoàn vũ v.v... giữa lúc xã hội vẫn còn nhiều người nghèo khổ, nhiều trẻ em thất học... diễn ra tràn lan. Tràn lan đến nỗi ai cũng thấy nó bình thường ông ơi!
BA PHA










