Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Mua đất...

09:05, 10/05/2010

- Ủa đi đâu mà có vẻ vội vàng vậy ông?
- Đi mua đất!

- Ủa đi đâu mà có vẻ vội vàng vậy ông?

- Đi mua đất!

- Thiệt không đó cha. Dạo này ông chuyển sang làm ăn rồi à!

- Có gì đâu, chỉ làm lụng thêm một tí để cho cả nhà có cái ăn đàng hoàng!

- Chà, dạo này có tiền rồi ăn nói có vẻ đĩnh đạc ghê nghen. Vậy chứ ông có còn làm nghề giáo không?

- Ủa, tôi có bỏ nghề hồi nào đâu! Sao ông lại nói vậy? Từ nào đến giờ nghề giáo có lúc khó khăn vô cùng, tôi vẫn đứng vững trên bục giảng mà!

- Ơ, thì tôi nghe ông vừa nói ông đi mua đất, đúng không?

- Thì đúng rồi, nhưng tôi mua đất thì có bỏ nghề giáo đâu!

- Buôn bán bất động sản hiện nay là nghề phất lắm. Ngay cả khi ông không buôn bán mà mua để dành thì cũng phải có tiền nhiều lắm. Tôi nghe ông nói chuyện mua đất cứ nhẹ tênh tênh. Vậy là ông vừa trúng mánh phải không? Mà trúng mánh thì làm nghề giáo chi cho cực!

- Trúng gì đâu mà trúng. Mới lãnh lương thôi.

- Lãnh lương mà mua đất được à, ông làm như tôi là trẻ con không bằng!

- Tôi đi mua đất để trồng rau sạch mà. Đất người ta cho sẵn vào bao tải mình ra đó muốn mua bao nhiêu bao thì cứ chở về thôi.

- Thì ra là vậy. Ông cứ làm tôi tưởng ông... đi mua đất ấy!

- Thì mua đất chứ còn gì!

BA PHA

Tin xem nhiều