Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Lý do hợp lệ

10:05, 05/05/2010

- Alô, chiều mai cuối tuần làm mấy ve đi!
- Chắc không được ông ơi. Hôm qua vào cơ quan sau một tuần nghỉ lễ thấy việc dồn quá trời!

- Alô, chiều mai cuối tuần làm mấy ve đi!

- Chắc không được ông ơi. Hôm qua vào cơ quan sau một tuần nghỉ lễ thấy việc dồn quá trời!

- Ủa, sao hôm qua mới vào?

- Thì tôi về quê, chiều thứ ba định quay lại Biên Hòa nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho thấy đi chiều và tối ngày nghỉ lễ cuối cùng, xe pháo chật chội và đường hay kẹt lắm.

- Ông làm như Biên Hòa mình giống TP. Hồ Chí Minh vậy? À, nhưng tôi thấy đâu chỉ có mình ông có cái kinh nghiệm đó. Hôm sáng thứ tư, ngày đầu đi làm lại sau đợt lễ, nhiều cơ quan công sở vắng ngắt.

- Tui đi từ miền Tây lên nên cũng sợ kẹt xe, trưa hôm qua mới về, sáng nay đi làm lại nè.

- Vậy là bỏ nhiệm sở một ngày?

- Thì kẹt xe, trễ tàu giờ đây thành lý do rồi. Chứ ông không thấy công chức mình năm nào sau tết cũng mất cả tuần mới "hoàn hồn" để làm việc à?

- Ờ, đợt nghỉ này cũng quá tết còn gì!

- Nhưng mà hôm qua ông đi làm chưa?

- Tôi đi làm đúng sáng qua cho nên đâu có cái vụ dồn việc như ông và vì thế nên mới điện rủ ông làm vài ve đó chứ!

- Thì tui cũng có lý do hợp lệ mà!

BA PHA

Tin xem nhiều