Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Kỹ năng

10:05, 24/05/2010

- Này ông, dạo này, người ta vào cả trường phổ thông tiếp thị các loại thuốc ngừa thai cho nữ sinh!
- Bình thường thôi. Cũng phải dạy từ từ chứ, kẻo không sẽ có khối bi kịch xảy ra đấy ông ạ.

- Này ông, dạo này, người ta vào cả trường phổ thông tiếp thị các loại thuốc ngừa thai cho nữ sinh!

- Bình thường thôi. Cũng phải dạy từ từ chứ, kẻo không sẽ có khối bi kịch xảy ra đấy ông ạ.

- Nhưng mà bi kịch không bắt đầu từ việc bọn trẻ không biết dùng bao cao su, mà do chúng quá dễ dãi.

- Ông nói đúng, nhưng mà thôi thì ít ra không giải quyết được gốc thì cũng giải quyết đằng ngọn vậy. Chứ ông thấy đấy, cái cô gái bị người yêu cũ giết rồi lạnh lùng chặt đầu, cắt các ngón tay để phi tang đấy chẳng tỏ ra quá dễ dãi là gì.

- Khối nam thanh nữ tú dễ dàng qua đêm với người yêu mà còn coi đó như một thứ mốt, đáng sợ quá!

- Tôi thật tình không thể hiểu nổi. Họ sống bản năng nhiều quá mà lại rất thiếu kỹ năng sống!

- Mình có quá nhiều các phong trào này nọ, các sinh hoạt hình thức ồn ào tốn tiền ngân sách nhưng chuyện dạy dỗ những kỹ năng bình thường cho thanh niên học sinh như trình bày ý nghĩ, nói trước đám đông, ứng xử xã hội... thì chẳng thấy ai dạy.

- Có một kỹ năng cơ bản khác là kỹ năng yêu thương cũng chẳng ai dạy nốt!

- Đúng đấy, nguy hiểm ở chỗ, đôi khi, yêu thương chính mình còn không biết cách, nói chi đến những tình yêu rộng hơn, lớn hơn!

BA PHA

Tin xem nhiều