Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Khổ

10:05, 21/05/2010

- Này tôi đố hai ông, ở Việt Nam, con nào là khổ nhất?
- Sao tự nhiên lại hỏi kỳ cục vậy? Cái này ai cũng biết rồi mà ông còn hỏi?

- Này tôi đố hai ông, ở Việt Nam, con nào là khổ nhất?

- Sao tự nhiên lại hỏi kỳ cục vậy? Cái này ai cũng biết rồi mà ông còn hỏi?

- Ông biết rồi?

- Thì đám đàn ông mình chẳng nói con vợ là khổ nhất còn gì?

- Ông lạc hậu rồi. Đấy chỉ là nói vui thôi. Với lại bây giờ thời thế khác rồi, con tê giác mới khổ nhất.

- Sao lại là tê giác?

- Thì nó suốt ngày phải trốn chui nhủi, không để ai thấy mặt, vừa mất cảnh giác cái là bị "bòm" đấy ông không thấy à?

- Chưa chắc, tôi thấy con voi khổ hơn. Đi đâu cũng đụng con người. Bị vặt ngà, chặt đuôi, xóa hết rừng, chẳng còn đường sống, nên đang phải chạy lung tung lên đấy. Thà chết như con tê giác tôi thấy khỏe hơn.

- Ôi trời, thế thì hai ông phải nghĩ lại. Tôi thì tôi đoan chắc là, ở Việt Nam, không có cái con nào khổ như con đường.

- Con đường làm sao mà khổ?

- Thì suốt ngày bị xe cộ, rồi con người và các "con" khác đạp lên mặt.

- Cái này thì đường ở đâu mà chẳng thế. Đường làm ra để đi mà lại. Không có các con khác đạp lên, có mà đường còn buồn ấy chứ.

- Nhưng đường Việt Nam khổ hơn bất cứ đâu trên thế gian này, vì nó suốt ngày bị đào lấp, lấp rồi bới...

- Ừ hén. Mà nó còn không có chân để chạy như con voi, con tê giác nữa chứ, tội quá đi!

Ba Pha

Tin xem nhiều